'Nhân viên bệnh viện tự cắt chân thật đáng thương'
"Tự hủy hoại bản thân vì chứng rối loạn nhận dạng toàn diện cơ thể không phải lựa chọn của người bệnh, họ phải loại bỏ những gì không cần thiết để hoàn thiện", độc giả chia sẻ.
84 kết quả phù hợp
"Tự hủy hoại bản thân vì chứng rối loạn nhận dạng toàn diện cơ thể không phải lựa chọn của người bệnh, họ phải loại bỏ những gì không cần thiết để hoàn thiện", độc giả chia sẻ.
Trong lúc đang phê thuốc, Tới cầm dao xông vào nhà người quen. Khi bị khống chế anh ta đã cắn bị thương một cảnh sát 113.
Sau khi phê thuốc, Phạm Tấn Tới cầm theo dao xông vào nhà người quen cố thủ. Khi lực lượng công an đến khống chế, hắn phản ứng quyết liệt và cắn bị thương một chiến sĩ công an
Nam thanh niên nghi ngáo đá, cầm dao doạ chém người rồi xông vào nhà dân ở Bình Tân (TP HCM), leo lên sân thượng cố thủ nhiều giờ.
Có những thứ còn quan trọng hơn bóng đá, đó là câu biểu ngữ trên sân Signal Iduna Park, ngay trong thời điểm Dortmund đang gây sức ép dữ dội về phía khung thành của Mainz 05.
Khống chế bé trai trên đỉnh đồi, thanh niên ngáo đá dọa giết con tin nếu có người lại gần. Sau nửa tiếng lẩn trốn, anh ta bị cảnh sát bắt giữ.
Dân đã tự tay đốt xe máy và cầm dao khống chế chú ruột khi có biểu hiện ngáo đá. Sau nhiều giờ, lực lượng công an địa phương đã khống chế anh ta và giải cứu được con tin.
Cầm dao chém loạn xạ trong chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), nam thanh niên chạy quanh sân bóng và cố thủ trong quán cà phê ở công viên gần đó khi cảnh sát tới.
"Thấy tôi đến gần, người đàn ông cao to vội mở cốp xe lấy hung khí. Tôi phóng đến tung cú đá làm hắn chao đảo, ngã xuống đường", vợ chồng "hiệp sĩ" Hoàng (ở Bình Dương) kể.
Trong lúc bị ngáo đá, Hà cầm súng tự chế và dao đòi giết người. Khám xét nơi ở của anh này, nhà chức trách thu giữ 3 khẩu súng và nhiều hàng nóng khác.
Thành công với nhiều vai trò trong phim ngắn đầu tay "Cô gái trên tầng thượng" là cú hích giúp Chi Pu mạnh dạn theo đuổi đam mê và đầu tư vào những dự án điện ảnh khác.
Đang trong cơn ảo giác vì ngáo đá, tưởng anh rể cầm súng bắn mình, Phạm Thế Huỳnh (Hải Phòng) liền cầm dao phay truy sát anh này.
Sau khi làm náo loạn khu dân cư ở nhà tập thể 5 tầng, nam thanh niên đập vỡ một ô cửa bằng bê tông rồi liên tục “làm xiếc” đánh đu trên các lan can.
Tự sát, cầm dao đòi giết người giữa phố khi "ngáo đá" là những tình huống xảy ra trong thực tế. Điều gì đã biến một người bình thường trở nên tàn bạo khi dùng ma túy đá?
Trong khi “ngáo đá”, Nguyên đã tự phóng hỏa đốt nhà mình rồi cầm dao găm kề vào cổ đứa con trai 6 tuổi uy hiếp dọa giết nếu ai dập tắt lửa và đến gần.
Thấy con “vã thuốc”, bà Thanh đi mua ma túy “đá” về cho con gái sử dụng. Một thời gian dài thương yêu mù quáng, bà Thanh bị trinh sát công an quận 7 phát hiện, bắt giữ.
Sau khi được bạn bè ngăn can và khuyên bảo, cô gái đã nhận ra được sai lầm của bản thân.
Có dấu hiệu mắc chứng thần kinh phân liệt đã lâu nhưng gia đình Quý không đưa anh ta đi trị bệnh, mà tự mua thuốc cho uống.
Người gây náo loạn đường Hà Nội ngày 10/4 là Phạm Xuân Sơn (41 tuổi, ở phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội), nghi phạm trong một vụ án cố ý gây thương tích.
Hãy dành những bài hát ý nghĩa và da diết như "Mẹ yêu", "Nhật ký của mẹ", "Tình mẹ" cho các đấng sinh thành trong ngày quốc tế phụ nữ 8/3.