Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nạn nhân vụ cháy chợ: 'Cứu chồng cháu với'

Được mọi người phá cửa cứu ra ngoài, chị Duyên dù bỏng nặng vẫn thều thào: "Chồng cháu vẫn ở trong. Cứu chồng cháu với".

Sáng sớm 18/5, ông Tuấn, chủ một cửa hàng tạp hóa đầu ngõ Phùng Khoang đi chợ mua hoa cúng mùng 1. Đi qua ki-ốt 26, thấy khói bốc từ bên trong, ông gọi cửa nhưng không thấy hồi âm. Vài phút sau, khói đen mù mịt, lửa xuất hiện. Ông hớt hải hô hoán hàng xóm tới cứu người. 

Lúc này, nhiều người kinh doanh cũng dãy là nam giới chạy tới thay nhau dùng búa phá cửa. Có tiếng động lớn, chị Duyên (35 tuổi, chủ cửa hàng) thất thanh la hét cầu cứu mọi người. Có tiếng trẻ con khóc nấc.

Sau 10 phút dùng búa phá cửa không thành, ông Tuấn đồng thanh hô hoán hơn chục người đàn ông kéo mạnh cửa xếp, một số người khác tiếp tục dùng búa phá bản lề. Cửa xếp bật bung, khói đen mù mịt túa ra ngoài. Ông cùng mọi người lao vào kéo được chị Duyên và hai con gái là Phạm Linh Giang (15 tuổi) và Phạm Quỳnh Trâm (8 tháng tuổi) ra ngoài.

"Tôi thấy 2 cháu bé đã ngất lịm, người bị bỏng. Chị Duyên bị cháy xém khắp người nhưng vẫn thều thào 'Chồng cháu vẫn ở trong. Cứu chồng cháu với'", ông Tuấn kể.

Ông Tuấn, người hô hoán phá cửa sắt cứu gia đình chị Duyên. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Ông Tuấn và nhiều người lập tức lao vào ki-ốt 26. Tuy nhiên, lúc này lửa đã bùng lên dữ dội, khói đen đặc. Tất cả phải rút ra ngoài. 

Cùng lúc, 8 xe cứu hỏa và hơn 50 chiến sĩ cảnh sát PCCC tới dùng vòi rồng phun nước khống chế ngọn lửa. Ba mẹ con chị Duyên được nhân viên y tế chở vào Viện Bỏng quốc gia cấp cứu.

Theo nhân chứng, trước đó một ngày, gia đình chị Duyên đón tiếp một người thân ở quê là phụ nữ nhưng đã ra về. Còn một người giúp việc đã nghỉ việc vài ngày trước đó.

Trong số 5 ki-ốt cùng dãy, chỉ có gia đình chị Duyên ở lại vào buổi tối. Cửa hàng này kinh doanh bánh mỳ, đồ ăn sáng, trà sữa. Gác xép là nơi nghỉ ngơi của cả nhà.

Bố chết, 3 mẹ con bỏng nặng trong vụ cháy chợ Phùng Khoang

Ngọn lửa bùng lên lúc sáng sớm khiến cả gia đình anh Doanh mắc kẹt. Khi người dân phá cửa vào giải cứu, người đàn ông này đã tử vong.

Đứng thất thần trước gian, chị Thu Hiền chủ ki-ốt kinh doanh thiết bị y tế phía sau cửa hàng bánh mỳ bùng phát ngọn lửa cho biết, 8h hàng ngày chị mới mở cửa đón khách. Sáng 18/5, vừa tỉnh dậy, chị nhận được thông báo sự cố, chị tới hiện trường thì cửa hàng đã bị cháy rụi.

Toàn bộ tài sản cửa hàng chị giá trị lên tới trên 300 triệu đồng nay chỉ còn lại đống tro tàn. Ngoài gian hàng nhà chị Hiền, còn có 7 gian hàng kinh doanh quần áo, dày dép, mỹ phẩm cũng bị ngọn lửa thiêu rụi.

Khung cửa xếp sắt được ông Tuấn và người dân kéo bung ra ngoài kịp thời cứu 3 mẹ con chị Duyên. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Sáng cũng ngày, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm, phường Trung Văn đã tới hiện trường, đồng thời vào viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 15 triệu đồng. Danh tính các nạn nhân gồm Phạm Văn Doanh (39 tuổi, đã tử vong), Nguyễn Thị Duyên (35 tuổi), cháu Phạm Linh Giang (15 tuổi và cháu Phạm Quỳnh Trâm (8 tháng tuổi), quê Xuân Trường, Nam Định.

Theo các bác sĩ tại Viện Bỏng quốc gia, chị Duyên và con gái lớn bỏng nặng trên 50%, còn cháu Quỳnh Trâm bỏng 15%. Đơn vị đang tích cực theo dõi, điều trị cứu chữa các nạn nhân.

Hoàn Nguyễn

Bạn có thể quan tâm