Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bố chết, 3 mẹ con bỏng nặng trong vụ cháy chợ Phùng Khoang

Ngọn lửa bùng lên lúc sáng sớm khiến cả gia đình anh Doanh mắc kẹt. Khi người dân phá cửa vào giải cứu, người đàn ông này đã tử vong.

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng 18/5, tại cửa hàng bán bánh mỳ ở ki-ốt số 26 ngõ Phùng Khoang, phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Chị Hà (30 tuổi, trú quận Hà Đông) cho hay, sáng nay, khi đang chuẩn bị dọn hàng quần áo thì biết khu chợ đang bốc cháy. Chạy từ cửa hàng ra đầu ngõ, nhân chứng này thấy cửa hàng bán bánh mỳ cháy ngùn ngụt.

Phía ngoài 7-8 người đàn ông thay nhau tìm cách phá cửa xếp khóa trái. Nhiều người phụ nữ khác nháo nhác tìm vật dụng đi lấy nước cứu lửa. 

"Bên trong ki-ốt lúc đó có tiếng la hét, cầu cứu", chị Hà kể.

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Phá được cửa, người dân lao vào cứu 4 nạn nhân mắc kẹt, trong đó có hai cháu nhỏ. Ngọn lửa sau đó cùng bùng lên lan sang 3 ki-ốt bên cạnh và dãy cửa hàng liền kề phía sau.

Nhận tin cấp báo, lực lượng PCCC tới hiện trường phun nước khống chế ngọn lửa. Xe cứu thương chở các nạn nhân vào viện Bỏng quốc gia cấp cứu. 

Tới 7h cùng ngày, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. 8 ki-ốt kế bên bị lửa cháy lan.

Theo báo cáo sơ bộ của Công an phường Trung Văn, vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong là anh Phạm Văn Doanh (39 tuổi). Ba nạn nhân còn lại (gồm vợ và hai con) bị thương và đã được chuyển tới Bệnh viện Bỏng quốc gia cấp cứu.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy ra ngoài. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Hoàn Nguyễn

Bạn có thể quan tâm