Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nạn nhân kể lúc nhánh cây rơi làm 2 người tử vong ở công viên Tao Đàn

Bà T.T.K.P. (67 tuổi) cùng những người bạn trong nhóm dưỡng sinh đến công viên Tao Đàn tập thể dục như thường lệ trong sáng 9/8, nhưng một tai nạn khiến bà phải vào viện cấp cứu.

Chiều 9/8, trên giường bệnh tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (TP.HCM), bà P. cho biết, buổi thể dục diễn ra bình thường trước khi một cành cây lớn rơi từ trên cao xuống đúng chỗ nhóm đang đứng tập.

Cay roi Tao Dan TP.HCM anh 1

Bà P. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: B.D.

"Khi đó, cành cây lớn rớt xuống rất nhanh. Tôi nghe mọi người xung quanh hô hoán nhưng không né kịp, chỉ thấy lưng mình bị cây đập rồi té nằm sấp xuống đất. Nhìn xung quanh, tôi thấy có 2 người nằm gần, phía xa có 1 người nữa" - bà P. kể lại.

Theo bà P., những nạn nhân còn lại đều là những người bà quen biết, đi tập thể dục cùng nhau.

“Tôi cảm thấy bản thân may mắn hơn nhiều người khác vì chỉ bị xây xát nhẹ” - bà P. nói.

Sau khi lên xe cấp cứu, vì quá hoảng sợ nên bà P. lên cơn co giật. Tại bệnh viện, bệnh nhân được thăm khám, thực hiện cận lâm sàng. Các bác sĩ kết luận bà bị chấn thương hông lưng phải do tai nạn nhánh cây gãy, sinh hiệu ổn, tiếp tục theo dõi.

Về tình trạng hiện tại của bệnh nhân P., bác sĩ Nguyễn Đức Nhân - Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - cho biết, các kết quả xét nghiệm đều bình thường, chưa ghi nhận chấn thương bệnh lý. Hiện tại người bệnh đã vào giai đoạn ổn định, được theo dõi trực tiếp tại khoa ngoại tổng quát.

Ngoài bà P., 2 nạn nhân khác được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng nặng hơn .

Thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 chiều nay cho biết, người bệnh L.N.S. (sinh năm 1962) bị vết thương lún sọ, được chẩn đoán bị máu tụ ngoài màng cứng phải, đã mổ cấp cứu trong sáng nay. Qua tầm soát chụp CT, MRI, các bác sĩ nhận định chưa thấy tổn thương tủy, tiếp tục theo dõi.

Bệnh nhân còn có chấn thương vùng cổ, sau mổ, huyết động của người bệnh ổn định, đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực. Tuy nhiên, với tình trạng đa chấn thương, các bác sĩ chưa thể kết luận tiến triển của bệnh. Ngày mai, bệnh nhân sẽ được chụp CT lại để đánh giá tiên lượng.

Sở Y tế TP.HCM tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung cứu chữa các nạn nhân và báo cáo diễn tiến tiếp theo.

Cay roi Tao Dan TP.HCM anh 2

Các nạn nhân vụ gãy nhánh cây được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 sáng nay. Ảnh: BVCC.

Trong sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã đến Bệnh viện Nhân dân 115 thăm hỏi, động viên các nạn nhân, đề nghị đội ngũ y bác sĩ bệnh viện tập trung cứu chữa, điều trị.

Ông Dương Anh Đức - Bí thư Quận ủy quận 1 - cho biết quận đã liên hệ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng) và Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM rà soát, kiểm tra lại hệ thống cây xanh trên địa bàn quận. Nhằm kịp thời hỗ trợ nạn nhân, quận đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng mỗi trường hợp tử vong hoặc bị thương.

Hiện trường vụ cây xanh đè chết người ở công viên Tao Đàn Nhánh cây cổ thụ có đường kính khoảng 20 cm, rơi từ độ cao khoảng 15 m xuống trúng nhiều người đang ở công viên Tao Đàn, quận 1, TP.HCM sáng 9/8.

Công ty cây xanh lên tiếng vụ tai nạn chết người ở công viên Tao Đàn

Cây xanh bị gãy nhánh thuộc họ dầu, là cây xanh nhóm 3 (cây lâu năm, cổ thụ), cao khoảng 20 m, nhánh cây bị gãy có đường kính khoảng hơn 20 cm, chiều dài khoảng 10 m...

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc tai nạn chết người ở công viên Tao Đàn

Trong lúc tập thể dục dưỡng sinh, nhóm 5 người bị nhánh cây dầu cao khoảng 30 m trong Công viên Tao Đàn (quận 1, TP.HCM) rơi trúng làm hai người tử vong, 3 người bị thương.

Cành cây rơi đè chết hai người ở công viên Tao Đàn

Nhánh cây cổ thụ có đường kính khoảng 20 cm, rơi từ độ cao khoảng 15 m xuống trúng nhiều người đang ở công viên Tao Đàn, quận 1, TPHCM, khiến nhiều người thương vong.

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

https://vietnamnet.vn/nan-nhan-tap-duong-sinh-ke-luc-nhanh-cay-roi-2-nguoi-tu-vong-o-cong-vien-tao-dan-2310359.html

Bạch Dương/Vietnamnet

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm