Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nạn nhân bé nhất vụ thả trôi sông tại Syria mới 14 tuổi

Amnajid, 14 tuổi được xác định là nạn nhân nhỏ nhất trong vụ thảm sát đẫm máu tại Aleppo, Syria. Trong khi đó, kể từ lúc phát hiện xác chết đầu tiên, con số tử thi không ngừng tăng.

Nạn nhân bé nhất vụ thả trôi sông tại Syria mới 14 tuổi

Amnajid, 14 tuổi được xác định là nạn nhân nhỏ nhất trong vụ thảm sát đẫm máu tại Aleppo, Syria. Trong khi đó, kể từ lúc phát hiện xác chết đầu tiên, con số tử thi không ngừng tăng.

Telegraph dẫn nguồn tin cho biết, cậu bé 14 tuổi xấu số trước khi gặp nạn đã rất vui mừng khi được người chú hứa đưa vượt biên sang Libya để đoàn tụ với cha mẹ. Thế nhưng, chỉ hơn một tuần nữa là tới ngày khởi hành, Amnajid bất ngờ mất tích và trở thành nạn nhân trẻ tuổi nhất trong số 100 thi thể được phát hiện trên một nhánh nhỏ của dòng sông Owep, chảy qua thành phố đông dân nhất Syria, Aleppo.

Những thi thể nằm la liệt trên sân trường.

Không chỉ riêng Amnajid, người chú của em, Majid cũng nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng trong vụ hành quyết đẫm máu. Khi được phát hiện, cả 2 chú cháu cậu bé 14 tuổi đều trong tư thế bị chết bởi một phát đạn duy nhất như bao người khác.

Anh trai của Majid, Ahmed cho biết: “Họ mất tích cách đây 3 ngày. Majid là chủ một cửa hàng giày nhỏ ở al-Azizia, nơi quân Chính phủ đang nắm quyền kiểm soát. Cậu ấy đã đóng cửa hàng từ tháng trước bởi không có khách nhưng vẫn ghé qua kiểm tra vài ngày một lần. Chúng tôi khuyên Amnajid không nên đi cùng chú nhưng nó không chịu. Nó là một đứa trẻ mạnh mẽ”.

Thi thể 2 chú cháu cậu bé xấu số được bọc trong tấm vải liệm màu trắng, đặt giữa sân một trường học ở huyện Bustan al-Qasr, nơi lực lượng nổi dậy đang chiếm đóng. Bên cạnh đó, hàng chục thi thể khác vẫn nằm la liệt dưới mặt đất vì chưa thể nhận dạng trong khi những gia đình tìm thấy thân nhân nhanh chóng đưa họ về để hoàn tất các thủ tục mai táng.

Ngoài ra, một trong số những nạn nhân được xác định là một ông già vô gia cư. Một người khác được xác định là sinh viên đại học, đi cùng bố tới mua dụng cụ nông nghiệp ở Aleppo. Tính tới thời điểm hiện tại, chưa thể xác định được kẻ gây ra những vụ hành quyết đẫm máu trên. Tuy nhiên, tất cả các nạn nhân đều mất tích khi đi từ khu vực lực lượng nổi dậy chiếm giữ tới vùng quân Chính phủ kiểm soát.

Hồng Duy

Theo Infonet

Hồng Duy

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm