Chiều 21/10, chị Nguyễn Thị Thu Hà (35 tuổi) ở ấp Tân Nghĩa, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) cho biết đã đến tận Bình Dương và Vũng Tàu để tìm con trai 12 tuổi Đoàn Hòa Đoàn nhưng chưa có kết quả. Nam sinh lớp 7 này đã mất tích 12 ngày, điện thoại không liên lạc được.
![]() |
Bé Đoàn Hoà Đoàn. Ảnh gia đình cung cấp. |
Theo người mẹ này, Đoàn học trường THCS Lâm Tân. Trưa 9/10 em rời nhà để đến trường nhưng thầy cô, bạn bè không thấy Đoàn vào lớp. Chờ đến tối cùng ngày gia đình không thấy em về nên đi tìm nhưng vô vọng.
"Con tôi mang theo điện thoại di động nhưng từ lúc mất tích đến nay không gọi được. Gia đình đã báo công an địa phương, nhờ đài truyền hình thông báo và về quê nội, ngoại của cháu để tìm nhưng chưa có kết quả", chị Hà nói.
Xác nam sinh bán vé số trong bụi rậm
Sau hai ngày mất tích, xác nam sinh lớp 5 được người dân phát hiện trong tư thế nằm úp dưới ao.
Nữ sinh lớp 8 mất tích đã đoàn tụ với gia đình
1 1
Nhờ thông tin đăng tải trên báo, một độc giả từng đưa em Diễm vào trình báo công an đã gọi điện tới gia đình thông báo để đón em về nhà.
1 1
Người phụ nữ bán vé số nhận được điện thoại của con gọi về nói: "Con không về được đâu má ơi. Khi nào có cơ hội con sẽ về thăm gia đình mình. Má cứ biết là con vẫn khỏe là được".