Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nadal mừng sinh nhật thứ 28 bằng tấm vé vào tứ kết

Chiến thắng dễ dàng 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) trước Dusan Lajovic tại vòng 4 giúp Rafael Nadal có buổi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28 trọn vẹn hơn.

Nadal sẽ chính thức bước sang tuổi 28 vào ngày mai (6/3). Thế nên, chắc chắn Rafa sẽ không muốn ngày sinh nhật của mình trở nên kém vui nếu bị loại sớm ngay từ vòng 4. Bên cạnh đó, “ông vua của mặt sân đất nện” cũng đang quyết tâm hướng tới kỷ lục 9 lần đăng quang tại Roland Garros, giải đấu mà anh cùng bậc tiền bối Max Decugis đang chia sẻ 8 danh hiệu.

Nadal tỏ ra quá mạnh so với đối thủ của mình. Ảnh: Getty Images

Những lý do trên đủ khiến một gương mặt còn vô danh như Dusan Lajovic gần như không có cơ hội tạo nên bất ngờ. Và những diễn biến trên sân Philippe Chatrier cũng chẳng khác mấy so với một bộ phim đã được số đông người hâm mộ lên kịch bản từ trước.

Dù từng phàn nàn về chấn thương lưng sau chiến thắng trước Leonardo Mayer ở vòng 3 song Nadal vẫn tỏ ra quá vượt trội so với đàn em ở phần sân đối diện, từ các chỉ số như giao bóng một ăn điểm, giao bóng hai ăn điểm, break-point hay đánh bóng lỗi. Chỉ mất chừng hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, ngôi sao người Tây Ban Nha dễ dàng giành chiến thắng 3-0 (6-1, 6-2, 6-1).

“Tôi hạnh phúc với những gì mình thể hiện ngày hôm nay. Tôi kiểm soát tốt những đường bóng sâu, sát vạch cuối sân và điều đó giúp tôi có được kết quả như ý”, hạt giống số một tiết lộ bí quyết giành chiến thắng.

Phải đến vòng tứ kết sắp tới, Nadal mới thực sự gặp đối thủ xứng tầm là người đồng hương David Ferrer, tay vợt đã đánh bại anh tới 3/4 lần chạm trán gần nhất. Hạt giống số 5 không gặp quá nhiều khó khăn để hạ gục Kevin Anderson (19) ở trận đấu diễn ra trước đó với tỷ số 3-1 (6-3, 6-3, 6-7, 6-1).

Thành Quảng

Bạn có thể quan tâm