Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nadal lập kỷ lục khi vô địch Melbourne Open

Rafael Nadal đánh dấu sự trở lại ATP Tour bằng danh hiệu ở Melbourne, sau khi vượt qua tay vợt người Mỹ Maxime Cressy 7-6 (6), 6-3 chiều 9/1.

Tay vợt người Tây Ban Nha chơi giải đầu tiên tại ATP Tour kể từ tháng 8/2021, sau khi gặp chấn thương chân. Tuy nhiên, Rafael Nadal đã thể hiện phong độ tốt tại Melbourne, giải đấu cấp độ ATP 250, khi không để thua set nào trong hành trình đăng quang.

Nadal giành danh hiệu thứ 89 trong sự nghiệp và trở thành tay vợt nam đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở (kể từ năm 1986) giành được ít nhất một chức vô địch trong 19 mùa giải liên tiếp, vượt qua con số 18 của Roger Federer và Andre Agassi.

Nadal anh 1

Nadal ăn mừng khi vô địch. Ảnh: Reuters.

"Tôi muốn cảm ơn mọi người. Tôi cảm thấy là một người may mắn khi được thi đấu ở đây một lần nữa. Tôi vừa trở lại sau chấn chương, nên không thể hạnh phúc hơn. Danh hiệu vô địch có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi", ATP trích chia sẻ của Nadal.

Đối mặt với tay vợt vòng loại Maxime Cressy, hạng 112 thế giới, không phải là thử thách quá khó cho Nadal. Tay vợt Tây Ban Nha dù bỏ lỡ 5 cơ hội giành break trong set một, vẫn thắng khi bước vào tie-break với điểm số 8-6.

Sang set 2, Cressy có break trước, nhưng không thể duy trì lợi thế. Nadal dễ dàng đòi lại, sau đó một lần nữa bẻ game đối phương để thắng 6-3, và khép lại trận chung kết sau 1 giờ 42 phút.

Cressy thua trận, nhưng vào đến chung kết đã là thành công với tay vợt người Mỹ. Đây cũng là trận chung kết ATP Tour đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Trên hành trình đến chung kết, Cressy đã vượt qua hạt giống số 2 Reilly Opelka và hạt giống số 3 Grigor Dimitrov.

Sau giải này, Nadal sẽ có khoảng một tuần nghỉ ngơi, trước khi bước vào Australian Open, khởi tranh từ ngày 17/1.

Nadal lên tiếng sau khi Djokovic bị Australia hủy visa

Rafael Nadal ủng hộ quy định phải tiêm vaccine Covid-19 để được nhập cảnh vào Australia và cho rằng Novak Djokovic đã phải đối mặt với hậu quả.

Djokovic sẽ không bao giờ được yêu mến như Federer, Nadal

Số phận đã lựa chọn Novak Djokovic trở thành kẻ bị căm ghét, và những quyết định của bản thân Nole chỉ khiến mọi thứ đi xa hơn.

Duy Minh

Bạn có thể quan tâm