Xương cá nằm trong khí quản bệnh nhân suốt 2 tuần
Bị hóc xương cá vào khí quản khi ăn cơm từ 2 tuần trước, chị Hiến (42 tuổi, ở Quảng Bình) vào bệnh viện khám mới biết mảnh xương nằm trong khí quản của mình.
199 kết quả phù hợp
Bị hóc xương cá vào khí quản khi ăn cơm từ 2 tuần trước, chị Hiến (42 tuổi, ở Quảng Bình) vào bệnh viện khám mới biết mảnh xương nằm trong khí quản của mình.
Sau khi dùng cơm trưa với thịt vịt, người phụ nữ lớn tuổi ở quận Ô Môn (Cần Thơ) bị hóc xương, phải tới 2 bệnh viện mới gắp ra được.
Sau khi ăn mít, người đàn ông rơi vào trạng thái hôn mê, nghẹt thở được bác sĩ kịp thời cứu sống.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thực quản đã hình thành ổ áp-xe.
Ba bệnh nhân nuốt phải tăm, xương cá gây thủng ruột, tạo thành khối u trong bụng mà không hay biết. Khi bị đau bụng kéo dài đến bệnh viện họ mới được bác sĩ phát hiện.
Con trai nuốt đèn LED suốt một năm mà cha mẹ không hề hay biết, các bác sĩ phải cắt bỏ một phần thuỳ phổi để đưa dị vật ra ngoài.
Bệnh nhân có tiền sử bệnh tâm thần đã nuốt 6 cây nhang đang cháy dở vào dạ dày và phải nhập viện cấp cứu.
Hai bệnh nhân không may nuốt phải tăm, răng giả khiến tá tràng, thực quản tổn thương. Các bác sĩ đã phải mổ nội soi lấy dị vật ra khỏi cơ thể bệnh nhân.
Bệnh nhân này đã được xuất viện và đang đòi phòng khám nha khoa phải bồi thường sau khi sự việc xảy ra.
Khi ăn thịt gà, một phụ nữ bị hóc mảnh xương hình chữ L. Sau vài ngày chữa mẹo, mảnh xương trôi xuống thực quản và biến chứng áp xe, nhiễm trùng nặng.
Đoạn xương lợn khiến bệnh nhân bị đau ngực dữ dội và phải nhập viện cấp cứu.
Trong lúc chơi đùa, bé gái 18 tháng tuổi ở Quảng Nam vô tình nuốt chiếc kim băng vào cơ thể.
Không chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ, người lớn cũng có thể gặp những ca hóc dị vật “dở khóc dở cười”, đến mức phải can thiệp nội soi và thậm chí là phẫu thuật.
Sau khi uống thuốc, bà Lý thấy đau họng, tức ngực và phải nhập viện vì nuốt phải vỏ.
Một bé gái 12 tuổi (ở Quảng Trị) đi khám và được các bác sĩ phát hiện có con vắt dài 5 cm bám trong hốc mũi.
Cháu N. nhập viện trong tình trạng tím tái khó thở. Kết quả chụp X quang cho thấy toàn bộ vùng phổi bên phải đã bị xẹp.
Nghe tiếng kèn đều đều phát ra từ cổ họng cậu con trai 6 tuổi theo từng nhịp thở, vợ chồng chị H. hốt hoảng đưa con tới bệnh viện.
Bà Hà vừa xỉa răng vừa uống nước, không may nuốt cây tăm tre vào bụng. Bệnh nhân thấy đau bụng và phải nhập viện cấp cứu.
Sống chung với mảnh đạn găm trong tim hàng chục năm khiến sức khỏe bà Lụa ngày càng giảm sút. Các bác sĩ phải tiến hành mổ nội soi gắp dị vật cho bệnh nhân.
Vừa bán hàng vừa uống nước chanh, cô gái vô ý đã nuốt luôn thìa cà phê vào bụng. Rất may, bệnh nhân đã được các bác sĩ cứu chữa kịp thời.