Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cứu cô gái nuốt thìa vào bụng

Vừa bán hàng vừa uống nước chanh, cô gái vô ý đã nuốt luôn thìa cà phê vào bụng. Rất may, bệnh nhân đã được các bác sĩ cứu chữa kịp thời.

Các bác sĩ Khoa Ngoại Nhi, Cấp cứu bụng - Bệnh viện trung ương Huế chiều 17/4 cho biết, vừa lấy thành công chiếc thìa cà phê lớn từ ổ bụng của một cô gái 19 tuổi.

Trước đó, nữ bệnh nhân Lê Thị Thu Hằng (19 tuổi, trú Đăkrông, Quảng Trị) chuyển cấp cứu tại Bệnh viện trung ương Huế với tình trạng bị mắc dị vật kim loại cỡ lớn ở vùng bụng, nếu không cứu chữa kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. 

Theo người nhà bệnh nhân, chị Hằng đang uống nước chanh trong khi bán hàng đã nuốt luôn chiếc thìa cà phê vào bụng. 

Tại bệnh viện, bệnh nhân được nội soi từ đường miệng để gắp thìa cà phê ra khỏi cơ thể, nhưng không thành công, do dị vật lớn lại nằm kẹt ở vị trí khó (đoạn D2 tá tràng). 

Các bác sĩ đã thay bằng phương pháp nội soi ổ bụng và lấy thành công thìa kim loại ra ngoài. Hiện bệnh nhân Hằng đã hồi phục sức khỏe, chuẩn bị xuất viện.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

http://khoe360.tienphong.vn/gia-dinh-suc-khoe/cuu-co-gai-nuot-thia-vao-bung-993829.tpo

Theo Ngọc Văn/Tiền Phong

Bạn có thể quan tâm