Nhân viên không cắt ngắn móng tay khiến chủ quán ở Hà Nội bị phạt
Quán Phở Kao (189 Phố Huế) và Cà phê Laika (229 Phố Huế) ở Hà Nội bị xử phạt mỗi cơ sở 2 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm.
17 kết quả phù hợp
Quán Phở Kao (189 Phố Huế) và Cà phê Laika (229 Phố Huế) ở Hà Nội bị xử phạt mỗi cơ sở 2 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm.
Người dân hạn chế ra đường, nhà hàng, quán ăn đóng cửa vì dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thực khách muốn thưởng thức hương vị lẩu ngon tại nhà có thể tham khảo 5 địa chỉ dưới đây.
Trong danh sách món ăn đa dạng, nổi tiếng tại TP.HCM, lẩu xí quách vẫn hấp dẫn nhiều thực khách nhờ vị thanh của nước lèo, vị ngọt tự nhiên từ xương.
Lẩu bò được nhiều thực khách ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon. Những ngày trời mưa, bạn có thể tụ tập bạn bè và thưởng thức nồi lẩu bò nóng hổi.
Trong những ngày mưa bão ở Hà Nội, thưởng thức một nồi lẩu nghi ngút khói, thơm lừng phục vụ tại nhà là lựa chọn của nhiều tín đồ ẩm thực.
Lẩu bò là món ăn được khá nhiều thực khách ưa chuộng bởi không chỉ đem lại hương vị thơm ngon mà còn giàu chất dinh dưỡng. Dưới đây là 5 địa điểm thưởng thức lẩu bò ngon ở TP.HCM.
Khu vực gần Đại học Bách khoa, Sư phạm hay Ngoại thương... được biết đến là thiên đường ẩm thực đủ món ngon, giá rẻ, hấp dẫn các bạn sinh viên.
Những ngày Hà Nội mát trời, bạn có thể cùng gia đình hay hội bạn thân tụ tập ăn lẩu hoặc lai rai lòng rán ấm bụng, trước khi nắng hè tới.
Tiết trời "ẩm ương" Hà Nội khi vào cuối hạ, đầu thu những món ăn nóng hổi như ốc, phở, bánh giò, lòng nướng phố Gầm Cầu... lại hút khách.
Hà Nội không chỉ có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, mà từ xa xưa kinh đô Thăng Long đã nổi tiếng với tinh hoa ẩm thực phong phú, độc đáo thu hút nhiều du khách đến thưởng thức.
Bò nầm nướng từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc đối với người dân Hà Nội và Sài Gòn. Đây cũng là món ăn được nhiều cẩm nang du lịch nhắc tới mỗi dịp ghé thăm Việt Nam.
Bò nầm nướng là món ăn không xa lạ với thực khách Hà Nội nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, người Sài Gòn vẫn còn lạ lẫm với hương vị bò kết hợp bơ, rau củ và nướng trên giấy bạc.
Quán là khoảng hẹp giữa hai ngôi nhà cao tầng, trần để hở, ánh sáng mặt trời len lỏi mang đến không khí thoáng đãng, phù hợp để thực khách thưởng thức các món nướng.
Trời trở gió thì những quán ốc luộc, ngao hấp, bánh xèo... đều đắt khách và bội thu.
Hà Nội của tôi ồn ào, náo nhiệt và xô bồ là thế. Nhưng Hà Nội đẹp, bình dị, thân thương có lẽ ít người nhận ra.
Những con ngõ, dãy phố này ngắn ngủi mà hàng ăn mọc lên san sát, thực đơn copy của nhau, thường chỉ chuyên về một "món tủ" như chân gà nướng, nem chua, hoa quả dầm…
Những địa điểm thích hợp để tụ tập thưởng thức ẩm thực nhân ngày 2/9 năm nay.