Hai giọng ca gây tranh cãi Hoa Vinh và Đạt G lần đầu song ca
Trong chương trình Gala Nhạc Việt 12, Hoa Vinh và Đạt G lần đầu hợp tác. Bộ đôi thể hiện ca khúc "Đừng quên tên anh" hiện đứng top 5 #zingchart.
53 kết quả phù hợp
Trong chương trình Gala Nhạc Việt 12, Hoa Vinh và Đạt G lần đầu hợp tác. Bộ đôi thể hiện ca khúc "Đừng quên tên anh" hiện đứng top 5 #zingchart.
Nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, Trinh nghẹn giọng. Nữ bị cáo nói: "Tôi rất hối hận, việc mình làm đã không đúng.
Sau một ngày xét xử, toà tuyên Trần Hoài Nam 6 năm 6 tháng tù (78 tháng) do hành hạ và cố ý gây thương tích con trai 10 tuổi. Mẹ kế của nạn nhân lĩnh 5 năm tù.
Người bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ, đánh đập gây thương tích 25% vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm. Trụ sở tòa án có 10 hàng ghế nhưng chật kín người đến theo dõi.
45 năm trước, người mẹ trong cơn "thập tử nhất sinh" đã gửi con về nhà nội. Khi bé được ba tháng tuổi, gia đình nội cho đi đứa cháu và đến một ngày điều kỳ diệu đã xảy ra.
"Memento Mori - Hãy nhớ ta đang sống", chuyển thể từ cuốn sách "Điểm đến của cuộc đời" của TS. Đặng Hoàng Giang khiến người xem nghẹt thở trong những giọt nước mắt lăn dài.
Thoát khỏi anh chàng vô công rỗi nghề, Công lên đời khi cặp kè với nữ đại gia xinh đẹp. Vì thế anh coi thường vợ, kể xấu cô trước mặt nhân tình.
Nhờ vị khách tốt bụng, người thân biết được quán karaoke - nơi nữ 9X bị đánh đập, chích điện đến ngất lịm. Lo sợ tính mạng bị đe dọa, cô đã không dám kể sự thật với cảnh sát.
Sau 2 tháng xảy ra nghi án bé gái bị hành hạ khi ở cùng cha ruột và mẹ kế, Thảo có dấu hiệu hoảng loạn tinh thần.
Những vụ xâm hại, bạo hành trẻ em diễn ra gần đây gây phẫn nộ dư luận. Hiện tượng này chưa dừng lại bởi hình phạt chưa nghiêm và sự vào cuộc yếu ớt của các cơ quan chức năng.
Người phụ nữ khai có lần thấy con riêng của chồng ăn vụng nên cô ta dùng đũa đánh vào mặt. Tuy nhiên, nạn nhân 10 tuổi tố mẹ kế dùng guốc, vợt muỗi,... hành hung nhiều.
Liên quan câu chuyện gây xôn xao dư luận về bé trai 10 tuổi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành, bỏ đói, nhiều người quan tâm việc cháu không được đến trường suốt 2 năm.
Nữ giúp việc bóp miệng, tát và tung hứng bé gái hơn một tháng tuổi ở Hà Nam vừa bị khởi tố về tội Hành hạ người khác.
18 tháng tù, 4 năm hay 15 năm tù có thể đủ lâu để những người mẹ, bảo mẫu nhận ra lỗi lầm của mình với con trẻ. Song, nỗi đau về tinh thần sẽ mãi ám ảnh những đứa trẻ ngây dại.
Nữ giúp việc khai bé gái quấy khóc khiến bà không làm được việc nhà nên đánh cháu bé khi người thân đi vắng.
Mẹ của bé gái hơn một tháng tuổi bị bạo hành cho biết chị rất xót xa khi thấy con ngủ bị giật mình, sợ hãi. Gia đình chị không thể tha thứ cho hành vi độc ác của người giúp việc.
VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố người đàn ông dùng roi điện hành hạ bé trai 2 tuổi ở một trang trại Campuchia.
"Tôi học đại học Y khoa 6 năm liên tục không có ngày nghỉ, kể cả dịp hè và Tết, học chuyên khoa 2 năm, nghiên cứu sinh 5 năm, sau đó mới bắt đầu hành nghề", TS Đỗ Hoàng Dương viết.
Được nói lời sau cùng trước khi phiên tòa bước vào thời gian nghị án, bị cáo Vũ quay lại, cúi đầu xin lỗi mẹ. Hai mẹ con chỉ biết nhìn nhau khóc lặng.
Vì thích chụp ảnh cho con vào ban đêm, bố mẹ bệnh nhi này đã phát hiện bên mắt trái của bé có đốm trắng. Các bác sĩ chẩn đoán, em đã mắc bệnh ung thư võng mạc.