Hà Lan 'Mắt biếc' đời thường chuộng đồ nữ tính, trang điểm tự nhiên
Trúc Anh sở hữu gương mặt xinh xắn, phong cách thời trang gắn liền cùng sự nữ tính và nhẹ nhàng - tương đồng với nhân vật Hà Lan trong phim "Mắt biếc".
69 kết quả phù hợp
Trúc Anh sở hữu gương mặt xinh xắn, phong cách thời trang gắn liền cùng sự nữ tính và nhẹ nhàng - tương đồng với nhân vật Hà Lan trong phim "Mắt biếc".
Đôi mắt của Hà Lan đẹp như thơ, như mộng khiến Ngạn cả đời say mê, ám ảnh. Nhưng đó cũng là đôi mắt của con chim non nóng lòng rời tổ, mải mê bay theo muôn tía nghìn hồng.
Phim về những mối tình đầu, những mối tình đơn phương day dứt dễ tìm thấy sự đồng cảm của khán giả, bởi ai cũng có một tình yêu như thế khi còn trẻ.
Lần thứ hai chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh, đạo diễn Victor Vũ chọn “Mắt biếc” và làm thỏa ước mong của nhiều độc giả từng coi nguyên tác là một phần thuộc về thời thanh xuân.
Tối ngày 21/12, hàng trăm fan Hà Nội xếp hàng để mua vé xem suất chiếu cuối tuần của tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết Nguyễn Nhật Ánh. Bộ phim đang có số suất chiếu vượt trội.
Đạo diễn Victor Vũ tôn trọng nguyên tác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tuy nhiên, phim “Mắt biếc” cũng có nhiều chi tiết mới, đặc biệt là cái kết.
Tác phẩm mới của Victor Vũ là bộ phim chuyển thể chỉn chu, cuốn hút khán giả nhờ phần hình ảnh - âm nhạc nổi bật, dàn diễn viên trẻ đẹp, và câu chuyện tình nhiều day dứt.
Tình đơn phương mà Ngạn dành cho Hà Lan là thứ tình yêu thuần khiết, không toan tính, không đổi thay. Nó để lại sự day dứt khôn nguôi trong lòng bạn đọc.
Hai bộ phim Việt Nam gây nhiều tò mò sẽ đọ sức ngoài rạp trong tháng 12. Ngoài ra, “Star Wars IX”, “Jumanji: The Next Level”, “The Cave”… là những tác phẩm ngoại đáng chú ý.
Từ thắng lợi trong dịp Tết Nguyên đán, điện ảnh Việt Nam trải qua quãng thời gian đáng quên, có phim chỉ thu hơn 100 triệu đồng và nay đặt mọi hy vọng vào tháng cuối năm.
Nhà văn nói tình cảm Ngạn dành cho Hà Lan sâu đậm còn bởi tình yêu quê hương, xứ sở. Ông hy vọng đạo diễn thể hiện được thông điệp đó trong phim chuyển thể.
Diễn viên trẻ Trúc Anh khiến nhiều người bất ngờ khi "lột xác" từ hình tượng thơ ngây, trong sáng sang khoảnh khắc gợi cảm mới đây.
Tác phẩm được yêu thích bậc nhất của Nguyễn Nhật Ánh sẽ có phiên bản đặc biệt cùng nhiều ấn phẩm tặng kèm ra mắt ngày 8/8 tới.
Tiểu thuyết "Mắt biếc" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có những câu triết lý, chiêm nghiệm về cuộc sống được nhiều người cho là "càng đọc càng thấy thấm".
Đỗ Khánh Vân - hot girl thủ vai Trà Long trong phim "Mắt biếc" - được dân mạng chú ý vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp và trẻ trung, đặc biệt là chiếc má lúm đồng tiền dễ thương.
Phan Mạnh Quỳnh sáng tác “Có chàng trai viết lên cây” không phải để dành riêng cho “Mắt biếc”. Nhưng trong teaser phim vừa được tiết lộ, ca khúc cho thấy sự đồng điệu lạ kỳ.
Đọc “Mắt biếc”, nhiều độc giả muốn “trách” Nguyễn Nhật Ánh, bởi ông khiến người ta buồn đến nao lòng. Nỗi niềm của kẻ yêu đơn phương chân thành và thật cảm động.
Bạn gái cũ của diễn viên trẻ Trần Nghĩa lên tiếng tố anh bắt cá hai tay trong thời gian yêu nhau. Sau đó, nam diễn viên đã khóa trang cá nhân.
Những câu chuyện đời thường giản dị nhưng được kể với văn phong dí dỏm, mang lại thông điệp nhân văn của Nguyễn Nhật Ánh luôn có sức hút với các nhà làm phim.
Bên cạnh những câu chuyện về tình bạn, tuổi thơ, câu chuyện tình yêu trong các tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh luôn chinh phục bạn đọc vì sự trong trẻo, pha chút trầm buồn.