Bỏ cuộc sau vài tháng 'thắt lưng buộc bụng'
Sau một tháng thực hiện kế hoạch tiết kiệm như ăn sáng tại nhà, mang cơm đi làm, di chuyển bằng xe buýt, vợ chồng chị Tâm lại quay về lối chi tiêu cũ vì "không thể cố thêm".
396 kết quả phù hợp
Sau một tháng thực hiện kế hoạch tiết kiệm như ăn sáng tại nhà, mang cơm đi làm, di chuyển bằng xe buýt, vợ chồng chị Tâm lại quay về lối chi tiêu cũ vì "không thể cố thêm".
Bị đánh hội đồng, Quang cầm hung khí chống trả khiến quản lý quán nhậu ở Đà Nẵng nhập viện.
Chỉ vì mâu thuẫn nhất thời trong sinh hoạt, va chạm giao thông, xích mích trong lời ăn tiếng nói, mâu thuẫn lúc uống rượu bia, mà nhiều vụ án giết người đã xảy ra.
28 tuổi, thường xuyên vắng mặt ở nơi cư trú, trước khi chém lìa cẳng chân người đàn ông tại huyện Thường Tín, Vũ Tá Đăng còn liên quan đến vụ án giết người.
Chưa nguôi hy vọng tìm kiếm con gái, gia đình Lương Hải Như vẫn quyết định làm lễ 49 ngày cho cô như một cách an ủi tinh thần.
Cơ quan công an đã làm rõ hung thủ thực hiện hành vi manh động, chém lìa cẳng chân người đàn ông đi bộ trên vỉa hè.
Từ khi Lương Hải Như mất tích, gia đình đã quần nát khúc sông, tìm đủ phương án, nhưng vẫn không biết con gái đang ở đâu.
Khi Lương Hải Như mất tích, gia đình phát hiện dép, túi xách và xe máy của nạn nhân ở những địa điểm cách xa nhau.
"Đau xót lắm" là câu nói cha Hải Như nghẹn ngào thốt lên nhiều lần khi nhắc đến cô con gái còn mất tích. Dù Đội cứu hộ 116 dừng tìm kiếm, gia đình cô gái 23 tuổi sẽ vẫn tiếp tục.
Sau 2 ngày tìm kiếm, Đội cứu hộ 116 chấp nhận “thất bại đầu tiên của đội” trong việc tìm kiếm cô gái sinh năm 1999 bị mất tích.
Đến 19h ngày 18/8, Đội cứu hộ 116 cho cano lên bờ, dừng tìm kiếm cô gái 23 tuổi bị mất tích.
Theo thượng tá Trịnh Kim Vân, những nhận định trên mạng xã hội khi chưa đủ căn cứ đều chỉ là nghi vấn. Thông tin này có thể ảnh hưởng đến tâm lý gia đình cô gái mất tích.
Sau hơn một tháng Lương Hải Như mất tích, gia đình cô gái bên cạnh nỗ lực tìm kiếm không mệt mỏi, còn phải chịu nhiều áp lực bởi các tin đồn sai sự thật trên mạng xã hội.
Bất chấp màn đêm bao phủ và thời tiết sương lạnh, đội cứu hộ 116 vẫn sục sạo từng khúc sông để tìm kiếm cô gái sinh năm 1999 vẫn đang mất tích.
Đội cứu hộ, cứu nạn 116 từ Thái Bình đã đến khu vực cầu Cù Sơn ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, để bắt đầu việc tìm kiếm cô gái sinh năm 1999.
Do mâu thuẫn tiền bạc, 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí, bom xăng hẹn nhau giải quyết. Trong lúc hỗn chiến, một xe máy đã bị đốt trụi.
Ngày 6/8, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Nhật Huy (SN 2005, quê tỉnh Bến Tre) về hành vi “cố ý gây thương tích”.
Sau khi thi hành lệnh bắt giữ Quân để điều tra hành vi giữ người trái pháp luật, công an tiến hành khám xét nơi ở của nghi phạm.
Vì anh H. trả nợ không đúng hẹn, Quân đe dọa, ép vợ chồng H. vào phòng ngủ để đánh đập. Sau đó, nghi phạm bắt 2 nạn nhân phải ký cam kết trả tiền đúng hạn rồi mới thả về.
Công an đã bắt giữ một nghi phạm để làm rõ nguyên nhân người đàn ông bị sát hại vì mâu thuẫn tiền bạc.