Bàng hoàng khi cả gia đình chết bất thường ở Sài Gòn
“Tối hôm qua, 3 đứa còn tung tăng đi mua sữa. Mọi thứ rất bình thường, khi hay tin cả nhà nó mất tôi bủn rủn chân tay”, ông Hi, hàng xóm kể lại.
307 kết quả phù hợp
“Tối hôm qua, 3 đứa còn tung tăng đi mua sữa. Mọi thứ rất bình thường, khi hay tin cả nhà nó mất tôi bủn rủn chân tay”, ông Hi, hàng xóm kể lại.
Hàng chục cây bưởi, mít trong vườn của gia đình ông Trường (người bị sát hại, đốt xác đêm giao thừa ở Hà Nội) bị kẻ xấu chặt hạ. Sự việc khiến người thân của ông Trường hoang mang.
Nói về nghi phạm vụ bé gái 20 ngày tuổi tử vong, người dân cũng như cấp chính quyền sở tại nói bà Xuân là người lành tính. Ai cũng bàng hoàng khi biết bà có liên quan đến vụ án.
Sau vụ nổ cướp đi sinh mạng của bà Dần, người dân xung quanh vẫn chưa hết hoang mang, lo sợ và đặt nhiều nghi vấn vụ nổ có thể do mìn tự chế gây ra.
Để gặp được người tình, Lê Quang Tuấn (48 tuổi, ở huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) đã bắt cóc cháu bé 9 tuổi và đe dọa sát hại nạn nhân.
Trong lúc mâu thuẫn, ông Phin bị người hàng xóm dùng cây giáo dài 2 m đâm tử vong.
Trong lúc xô xát vì mâu thuẫn liên quan đến đất đai, cha con ông Sơn đã đánh hàng xóm gãy đốt sống cổ khiến nạn nhân thiệt mạng.
Buổi sáng trước khi xảy ra vụ việc, chị Ngân vẫn dẫn các con đi ăn sáng. Những người hàng xóm cho hay họ không thấy người mẹ của hai đứa trẻ có biểu hiện gì bất thường.
Nam thanh niên ôm bé trai 3 tuổi con nhà hàng xóm vào phòng trọ rồi chốt cửa, dọa tẩm xăng đốt. Sau nhiều giờ được thuyết phục, người này thả bé trai ra ngoài rồi gục khóc nức nở.
Sau 9 ngày xảy ra sự việc, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Hào để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.
Câu chuyện của tác giả Bắc Thôn kể dường như vẫn là những lời nhắc nhở chúng ta hôm nay, hãy vì trẻ thơ mà xóa đi những làn ngăn cách vô hình là rào cản tình người thương mến nhau.
Từ mâu thuẫn trong tranh chấp vỉa hè, gia đình ông Hào và hàng xóm liên tục xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Chiều 2/7, ông này tạt can axít vào hàng xóm làm 6 người bị thương.
Bị cô hàng xóm gọi người đến vây đánh sau cuộc cự cãi, người đàn ông tạt can axít vào nhóm đối phương, làm 6 người bị bỏng.
Cán bộ Công an huyện Nhơn Trạch nhận định vụ chồng giết vợ và mẹ vợ có thể do mâu thuẫn gia đình.
Anh Nguyễn Hữu P. hiện vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê sâu, bởi nhát đâm chí mạng của người hàng xóm vì mâu thuẫn cờ bạc.
Khi gặp ông Măng nói chuyện, vợ chồng ông Chín bị người đàn ông này chém liên tiếp. Vụ việc khiến người chồng tử vong, còn vợ nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Ông Dư sang nhà hàng xóm hỏi mượn chiếc búa để chẻ củi, rồi dùng chính hung khí này để chém vợ chồng gia chủ.
Thấy bà Công hái mồng tơi trên tường rào nhà mình, bà Thanh đã lớn tiếng. Giữa hai người sau đó xảy ra cãi vã rồi lao vào cắn nhau khiến cả hai cùng nhập viện.
Ông Chiến bị công an bắt lúc sức khỏe bình thường nhưng chỉ một ngày sau ông này phải nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não.
Hai anh em Cường và Hoàng (ngụ Tiền Giang) ngồi nhậu ở nhà hàng xóm thì xảy ra mâu thuẫn. Người anh vòng ra sau, cầm dao đâm em ruột tử vong.