Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Myanmar tự tin biến Thái Lan thành cựu vương ở AFF Cup

Đội tuyển Myanmar chạm trán đương kim vô địch Thái Lan tại vòng bán kết AFF Cup 2016. Huấn luyện viên Gerd Zeise tin tưởng sẽ vượt qua đối thủ rất mạnh này để vào chung kết.

Myanmar là chủ nhà bảng B tại AFF Cup 2016. Họ giành vé vào vòng bốn đội mạnh nhất giải bóng đá khu vực Đông Nam Á năm nay sau khi đánh bại Malaysia 1-0 nhờ bàn thắng của David Htan ở phút 89 trong trận đấu thuộc lượt cuối vòng bảng.

Myanmar tu tin danh bai Thai Lan anh 1
Cầu thủ Myanmar ăn mừng sau khi vào bán kết AFF Cup 2016. Ảnh: Four Four Two.

Tại buổi phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên Gerd Zeise phát biểu: “Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi phải tìm cách đánh bại Thái Lan. Tôi nghĩ đội tuyển Myanmar đang thi đấu tốt tại giải lần này và sẽ giành quyền vào chung kết".

Đội tuyển Myanmar đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm cao tại AFF Cup 2016. Với tư cách là chủ nhà bảng B, họ không muốn làm người hâm mộ đội nhà thất vọng. Điều này được thể hiện rõ nhất ở lượt trận cuối vòng bảng.

“Malaysia là đối thủ mạnh, có thể lực và được tổ chức tốt với một vài cầu thủ chất lượng. Tôi đã nói với các học trò rằng mục tiêu là giành chiến thắng, không phải là kiếm một trận hòa”, huấn luyện viên Gerd Zeise tiết lộ.

Dù chỉ cần không thua Malaysia, đội tuyển Myanmar vẫn vào bán kết. Tuy nhiên, họ đã làm được nhiều hơn thế khi đánh bại đối thủ từng vô địch AFF Cup 2010 với tỷ số 1-0. Họ vào vòng bán kết với vị trí nhì bảng B khi xếp sau đội tuyển Việt Nam.

Huấn luyện viên Gerd Zeise tin tưởng đội tuyển Myanmar hoàn toàn thay đổi nhờ chính sách đúng đắn của Liên đoàn bóng đá nước này. “Chúng tôi làm mới đội hình, và đó là quyết định chính xác. Ngài chủ tịch không sa thải huấn luyện viên dù mọi chuyện diễn ra chưa tốt trong thời gian ngắn và luôn tin tưởng thành công sẽ đến”, huấn luyện viên Gerd Zeise khẳng định.

Chiều ngày 4/12, đội tuyển Myanmar sẽ đón tiếp đương kim vô địch Thái Lan trên sân Thuwunna ở Yangon. Sau đó 4 ngày, họ làm khách trước Thái Lan trong trận bán kết lượt về trên sân Rajamangala tại Bangkok.

Đức Mạnh (theo Four Four Two)

Bạn có thể quan tâm