Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mua vé số khi hóa trị lần cuối, bệnh nhân ung thư trúng 200.000 USD

Một bệnh nhân ung thư ở North Carolina mua chiếc vé số trúng giải 200.000 USD khi trên đường đến bệnh viện để thực hiện lần hóa trị cuối cùng.

Theo CNN, bệnh nhân ung thư này tên là Ronnie Foster, sống ở thị trấn Pink Hill thuộc bang North Carolina. Cựu nhân viên Sở Giao thông Pink Hill mua chiếc vé trúng giải 200.000 USD tại một cửa hàng tiện lợi khi trên đường tới bệnh viện thực hiện đợt hóa trị cuối cùng. 

"Hôm đó tôi đã rất hạnh phúc vì đó là ngày hóa trị cuối cùng. Trúng xổ số lại càng tuyệt vời", ông Foster cho biết. Ông kể vô cùng kinh ngạc khi biết mình trúng 200.000 USD

di dieu tri ung thu,  trung xo so anh 1
May mắn đã bất ngờ đến với ông Foster trong ngày cuối hóa trị. Ảnh: ABC News

“Tôi thấy một dãy số 0 và như bị đóng băng vậy”, ông Foster chia sẻ cảm xúc. “Thật không thể tin nổi”.

Sau khi trừ thuế, ông Foster nhận 141.501 USD. Ông cho biết sẽ dùng một phần tiền cho việc điều trị bệnh ung thư đại tràng và tiết kiệm phần còn lại. 

"Tôi có bảo hiểm nhưng vẫn tốn nhiều chi phí chữa bệnh. Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều với khoản tiền này", ông nói. 

Đột nhiên giàu có, người trúng độc đắc mua gì đầu tiên?

Theo Business Insider, sau khi bỗng nhiên trở nên giàu có, nhiều người sử dụng tiền để xây một công viên nước, hỗ trợ hợp pháp hóa cần sa hay thậm chí là tiêu hết tiền vào cờ bạc.


Hương Giang

Bạn có thể quan tâm