Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mưa trái mùa, dân Sài Gòn lại lội bì bõm

Cơn mưa lớn kéo dài vào chiều 28/11 đã khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM lại tiếp tục biến thành những con sông lớn. Người dân chật vật bì bõm trong biển nước.

Người nước ngoài ngán ngẩm lội nước cùng người dân TP.HCM.
Chật vật giữa biển nước, Bà Hoàng Thị Liên (56 tuổi, sống trên đường Hòa Bình, Q.11) cho biết, cơn mưa nặng hạt kéo dài từ khoảng 15g đến gần 16g cùng ngày tại khu vực này.
Nước ngập lút hết bánh xe gắn máy trên đường Hòa Bình.
Người nước ngoài ngán ngẩm lội nước cùng người dân TP.HCM. Những “dòng sông nước” hình thành sau mỗi trận mưa lớn vẫn là khu vực đường Hòa Bình (Q.11), Kinh Dương Vương (Q.6), Đồng Đen, Bàu Cát (Q.Tân Bình), Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh). Ngập sâu nhất là đường Hòa Bình, nước dâng cao khoảng 0,4 đến 0,5m.
Đường Kinh Dương Vương ngập nhẹ cũng khiến giao thông kẹt cứng.

Theo Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm