Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trẻ con Sài Gòn vô tư bơi trên đường ngập lụt

Nếu như Sài Gòn mỗi khi mưa ngập đường sá, tràn vào nhà khiến người lớn ngán ngẩm thì nhiều đứa trẻ lại thích thú vì được nghịch nước, tắm mưa, bơi trên phố hay thả thuyền giấy.

Sau cơn mưa chiều 24/11, trên đường 19 (Q.Thủ Đức), nước ngập gần nửa mét, nhiều đứa trẻ cởi trần, kéo nhau ra đường bơi lội.
Nước chỉ đến đầu gối nhưng các em bé vẫn cố quẫy chân để bơi cho giống sông, biển.
Hết bơi thì chạy trên nước nô đùa.
Nhí nhảnh tạo dáng trước ống kính.
Trên đường Hòa Bình, cậu bé này tỏ ra thích thú khi lái xe đạp giữa dòng nước đen.
Những học sinh trường tiểu học Hòa Bình (Q.11) đã quá quen với cảnh lội nước đi học.
Lội nước công đen ngòm như một thú vui với nhiều học sinh.
Ảnh: Lê Quân

Không ngại nước bẩn, ướt áo.
Rủ nhau tắm mưa, hứng nước từ máng xối trên cao.
Tại chung cư Thanh Đa (Q.Bình Thạnh), khi người lớn vất vả tát nước ra khỏi nhà thì trẻ em kéo nhau nô đùa.
Triềucường dâng cao ở Q.Thủ Đức làm cho con nít rạng rỡ vì được bố mẹ "cho đi tàu thủy".
Có bé thì gấp thuyền giấy thả trôi.

Như Quỳnh

Bạn có thể quan tâm