Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mưa lớn, trẻ em TP.HCM vui đùa giữa biển nước đen

Cơn mưa lớn chiều 17/10 làm nhiều tuyến đường Sài Gòn ngập thành sông, nhiều trẻ em thích thú vui đùa giữa biển nước đen bốc mùi hôi thối và đầy rác.

Đến hẹn lại lên, sau cơn mưa lớn nhiều tuyến đường ở Sài Gòn nhanh chóng biến thành sông.
Dòng người lũ lượt dắt xe chết máy vượt qua những đoạn ngập tại đường Hòa Bình, Q.11.
Ba phụ nữ vất vả đẩy xe bị chết máy và một người vất vả dắt xe đạp bị nước ngập đến yên ở đường Hòa Bình.
Từng đoàn học sinh lội qua đường ngập sau giờ tan trường.
Lội bì bõm giữa biển nước đen.
Một số trẻ em tỏ ra rất thích thú khi vui đùa giữa dòng nước dơ bẩn, bốc mùi hôi thôi và đầy rác.
Có em còn ngâm mình giữa dòng nước "mát".
Vui cười tạo dáng chụp ảnh trước ống kính của phóng viên.
Còn em khác thì cẩn thận lội nhưng mặt lại nhăn nhó.
Hai cậu bé "nhờ" xe buýt kéo qua đoạn đường ngập.
Nữ sinh này dường như kiệt sức khi dắt xe trong đoạn đường dài.
Cô bé hì hục đẩy xe chết máy rất "khí thế" để cùng phụ huynh vượt qua đoạn đường ngập nổi tiếng - đường Hòa Bình.
Người lớn cũng phải vất vả đẩy xe.
Đồ đạc trên xe bị dính nước đen.
Từng con sóng lớn khi xe ô tô chạy qua khiến nhiều xe máy bị đổ.
Xe máy ngâm mình sau con sóng lớn.
Người phụ nữ và xe ngã nhào giữa biển nước, cần người giúp đỡ mới dựng được xe lên.
Một thanh niên chạy ra giữa đường để lên xe buýt.
Tài xế xe ba gác ngán ngẫm nhìn chiếc xe bị chết máy.
Vượt qua được nửa đường dừng lại nghỉ và chụp ảnh làm kỷ niệm.
Ở trung tâm Sài Gòn nhưng không khác gì mé sông mùa nước lụt.
.
Cơn sóng nước cao gần nửa mét.
Những chiếc ô tô tạo sóng như thế này thường bị nhận những câu chửi đầy bức xúc của người dắt xe máy.

Lê Quân

Bạn có thể quan tâm