Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

MU thoát khỏi cảnh xuống hạng

Tối 20/4, MU an toàn ở lại giải đấu số một nước Anh dù thua Wolves 0-1 thuộc vòng 33 Premier League.

MU không phải lo cảnh rớt hạng ở mùa giải năm nay. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng 4-0 của Arsenal trước Ipswich trong trận đấu cùng giờ giúp MU chính thức trụ hạng. Với nhiều CĐV, điều này đáng xấu hổ hơn là đáng mừng bởi nó minh chứng cho sự sa sút chưa từng có của đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh.

Với 15 trận thua tại Premier League mùa này, nửa đỏ thành Manchester chạm mốc thất bại tồi tệ nhất kể từ mùa 1989/90 - mùa bóng mà họ đứng thứ 13 và chỉ được cứu rỗi nhờ danh hiệu FA Cup.

Nhà báo Samuel Luckhurst của tờ M.E.N viết chua chát: "Tin vui cho MU là họ chính thức trụ hạng. Tin buồn? MU vừa thua 15 trận tại Premier League, nhiều nhất trong một mùa kể từ 1989/90".

Thực tế, không nhiều CĐV còn quan tâm việc MU kết thúc mùa ở vị trí nào trong nửa dưới BXH. Mọi hy vọng giờ dồn hết vào Europa League. Đây là chiếc phao cứu sinh cuối cùng có thể mang họ trở lại Champions League mùa tới.

Hôm 18/4, MU tạo nên màn ngược dòng kinh điển trước Lyon ở tứ kết Europa League, thắp lên hy vọng về kết thúc có hậu cho mùa giải hỗn loạn. Thế nhưng, hy vọng đó nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh. Trên sân Old Trafford, "Quỷ đỏ" chơi bạc nhược và thua 0-1 trước Wolves.

MU ghi tới 5 bàn vào lưới Lyon, trong đó có 3 bàn trong 6 phút hiệp phụ bùng nổ. Nhưng khi ra sân tại Premier League, thầy trò HLV Ruben Amorim trở lại với hình ảnh quen đó, đó là kiểm soát bóng nhiều, tạo ra cơ hội rồi phung phí tất cả.

MU lại thua Wolves

Tối 20/4, sau thất bại 0-2 ở lượt đi, Manchester United tiếp tục thua Wolves 0-1 trên sân nhà ở vòng 33 Premier League.

'Thật điên rồ nếu MU để Mainoo rời đi'

Cựu danh thủ Danny Murphy cho rằng Kobbie Mainoo vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển tại Manchester United.

Tình thế đảo ngược với Onana

Thủ thành Andre Onana khả năng tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford không phải bởi phong độ ấn tượng, mà đơn giản MU không còn nhiều lựa chọn.

Cuốn tự truyện “The Second Half” của Roy Keane kể về những mùa giải cuối chơi bóng cho MU của huyền thoại người Ireland và cả các năm tháng làm HLV cũng như BLV truyền hình.

Minh Nghi

Bạn có thể quan tâm