Mr Đàm: Ông trời lấy mất bình yên!
(Zing) - Liên tục mang đến bất ngờ bởi những kế hoạch và dự án âm nhạc thông minh, Đàm Vĩnh Hưng là một trong số rất ít ca sĩ tìm và trụ được ở vị trí vip.
Anh còn là người biết điều tiết và phát huy mình để đỉnh vinh quang tiếp tục vươn cao và xa hơn. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện khá thẳng thắn, cởi mở và anh đã không ngần ngại trả lời những câu hỏi tưởng chừng như… dễ gây sốc nhau nhất!
![]() |
PV: Với những thành công như hiện tại, anh có đủ an tâm để có thể lui về… “ở ẩn”, làm một cái gì đó khác hơn, với vai trò của một nhà quản lý ca sĩ trẻ chẳng hạn, thay vì phải hết ngày này qua tháng khác rong ruổi hát cùng các sân khấu?
- Tôi tự cho mình được quyền suy nghĩ rằng: Tôi được sinh ra là để hát. “Lùi về”, “ở ẩn”, “làm cái gì đó khác hơn”… tôi không có khái niệm về những cụm từ đó ngay lúc này.
Còn lời hẹn hò vui vẻ trong một lần trả lời với khán giả rằng anh sẽ trở lại với nghề hớt tóc của mình khi ở tuổi 40. Hẳn anh không ngần ngại thất hứa trong trường hợp này, bởi nói gì thì nói, Tổ đã ưu đãi cho Đàm Vĩnh Hưng có một sự nghiệp ca hát dài hơi hơn chính bản thân anh tưởng?
- Hiện giờ tôi vẫn chưa đến 40, hơn nữa, nếu có trở lại nghề làm tóc, theo tôi nghĩ, đó chỉ là việc cá nhân, đối với khán giả sẽ không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Làm tóc hay không làm tóc cũng không làm khán giả yêu mến tôi hơn hoặc giảm đi sự tình cảm dành cho tôi đã sẵn có trong họ từ bấy lâu nay.
![]() |
|
Đàm Vĩnh Hưng vẫn sẽ hát đến khi nào có thê |
Đứng ra tổ chức Singer’s Day – Ngày hội ca sĩ 2007 và Vboys – Ngày không em 2008, nhiều người cho rằng, anh đang cố phát huy tố chất thủ lĩnh của chính mình. Điều này có là khó khăn quá không so với một thời tuổi trẻ vô tư trường lớp?
- Tôi làm những việc đó là vì tập thể, không cần phải “cố” khi tố chất đã có sẵn trong máu mình. Nếu có người nào đó chịu làm việc đó bằng hết cả nhiệt huyết của mình cho an hem, cho tập thể thì tôi vô cùng cảm ơn và sẵn sang hỗ trợ để người đó gánh vác dùm tôi… Ôi trời, thật nhẹ nhõm!
Nói và thuyết phục người khác đồng lòng với mình, chung tay làm một cái gì đó không phải chuyện đơn giản. Anh đã thành công khi quy tụ các ca sĩ, mà phần lớn là những ngôi sao… rất cá tính. Theo anh, điều gì ở anh khiến mọi người tin và hợp tác?
- Uy tín và tình cảm!
![]() |
|
Uy tín và tình cảm - đó là những yếu tố góp phần làm nên thành công cho Đàm Vĩnh Hưng |
Đêm Vboys – Ngày không em 14/2 vừa qua, rất nhiều khán giả đã đến xem và nghe Đàm Vĩnh Hưng cùng các nam ca sĩ khác hát. Có người cho rằng, anh chỉ giỏi… “quái” trên sân khấu cho có màu sắc chứ thật ra giọng hát và sự “ăn rơ” khi chọn bài chỉ có thể có được cách đây trên dưới 10 năm, thời “làm mưa, làm gió” của Tình ơi xin ngủ yên, Bình minh sẽ mang em đi! Anh nghĩ sao?
- Hahaha… có người nào vậy ta? Nghe là biết đầy ganh tị và đố kị rồi.
Thế anh nghĩ gì khi mang cả… chiếc giường trên sân khấu? Phải chăng anh đang muốn chuyển tải một thông điệp gì đó, mà người dự khán đôi khi không thể hiểu hết nên cho rằng nó hơi phản cảm? Sắp tới, liệu Đàm Vĩnh Hưng có còn mang những… “vật thể lạ” như thế lên sân khấu không?
- Trong tất cả các loại hình nghệ thuật, tôi ghét nhất là nghệ thuật… “giải thích”… điều đó khiến tôi phải suy nghĩ tại sao hôm nay mình xui thế, phải gặp một cái đầu “hẹp”, một hiểu biết “ngắn”.
![]() |
|
Đàm Vĩnh Hưng rất ghé "nghệ thuật"... giải thích! |
Trong đêm diễn đó, một điều rất dễ thấy là anh đang cố tình “mở đường” và tạo điều kiện hướng sự chú ý của khán giả và báo giới vào Trịnh Thiên Vương, thành viên cũ của nhóm MTV đang có dự định hát solo. Việc làm này khiến người ta nghĩ tới hình ảnh một ông bầu muốn tìm cách lăng xê, tô đậm ca sĩ… “gà” của mình! Anh đang tập thử sức với một vai trò mới chăng?
- Tôi không có ý định nuôi “gà”, hoặc lăng xê những kẻ bất tài vô tướng nào đó một cách lố bịch. Trịnh Thiên Vương và Lê Minh tôi đều nhận lời giúp để các em đi tiếp con đường họ yêu thích, ví dụ như giúp họ chọn bài, thực hiện CD, xây dựng hình ảnh, lựa chọn những cơ hội… Tất cả điều đó đều cho chính bản than họ… không có một chút quyền lợi nào cho cá nhân tôi.
Với một anh chàng thông minh và “lắm chiêu” như anh thì Vboys – Ngày không em vừa qua hẳn mới chỉ là sự bắt đầu cho một chuỗi trình diễn những ý tưởng không đụng hàng trong năm 2008. Anh có thể bật mí một chút nào không, về những cuộc “trình diễn ý tưởng” trong thời gian tới?
- Tôi bị “ăn cắp” ý tưởng hoài… nên sẽ không nói ý tưởng khi nó chưa được chuẩn bị tung ra.
![]() |
|
Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn hướng về mẹ với tình yêu thương và sự kính trọng |
Không nói về tình yêu, nhưng 8/3 hẳn anh có rất nhiều người phụ nữ mà anh cho rằng họ đặc biệt và xứng đáng nhận được những món quà đặc biệt từ anh trong ngày dành riêng cho họ. Món quà thú vị và vui vẻ nhất từ trước tới nay mà anh mang đến cho “một ai đó” trong ngày này là gì? Người phụ nữ nào đang chiếm vị trí số một trong trái tim của anh?
- Tôi ước gì mình có một điều ước ngay ngày 8/3. Tôi sẽ ước rằng tất cả những người phụ nữ trên trái đất này trở nên thật xinh đẹp, trẻ trung và khi thức dậy họ sẽ thấy vô vàn những bông hoa hồng xinh đẹp phủ quanh giường ngủ của họ. Tôi không nhớ về những món quà… Dù có người yêu hay có vợ thì vị trí số một trong tim tôi mãi mãi vẫn là “Má tui”!
![]() |
| Trên đường đời hun hút - nếu bạn có được điều này đôi khi phải chấp nhận mất thứ kia. Sự bình yên trong tâm hồn là điều Đàm Vĩnh Hưng luôn cảm thấy thiếu |
“Được” tình cảm và thuận lợi về công việc, anh có nghĩ rằng mình là người đàn ông rất hạnh phúc. Anh có hay đặt ra cho mình những quan niệm, trong cuộc sống?
- Hạnh phúc theo nghĩa nào đây? Cá nhân hay cộng đồng? Có thể tôi vui vì có được tình cảm của khán giả khắp nơi, có được thành công, vinh quang từ nơi họ ban tặng, có được tiền bạc và những thứ vật chất khác… nhưng ông trời không cho ai đầy đủ bao giờ, vì vậy, sự bình yên trong tâm hồn là thứ mà ông trời đã lấy lại của tôi…
Tôi chỉ đặt ra nguyên tắc cho bản thân mình thôi, còn quan niệm thì đôi khi nó đến sau khi mình vấp ngã, hoặc đối diện với điều gì đó. Và quan niệm cũng có thể thay đổi bởi vì nó không phải được làm ra bởi tôi hoặc bất kỳ ai đó trong cuộc đời này!
Chân thành cảm ơn và chúc anh luôn may mắn.
Trương Quốc Phong





