Mourinho và Ferguson tâm sự về Bobby Robson
Ngay cả một Mourinho vốn cao ngạo cũng phải nhún mình trước một nhân cách lớn như Bobby Robson. Sir Alex Ferguson cũng không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ trước người bạn già.
>>Huyền thoại Bobby Robson qua đời

Có thể nếu nhìn về mặt thành tích, Sir Bobby Robson chẳng phải là một người thu được những thành công quá đặc biệt (tính ra cả sự nghiệp ông chỉ giành được 14 chức vô địch lớn nhỏ, và trong đó cũng không hề có những danh hiệu cao quý nhất như chức VĐ World Cup, EURO hay Champions League, thậm chí ông cũng còn chưa bao giờ vô địch giải Ngoại hạng Anh – giải đấu quê hương mình). Thế nhưng với phần lớn người hâm mộ túc cầu giáo, ông thực sự là một huyền thoại, một HLV vĩ đại.
Những HLV hay cầu thủ nổi tiếng đã tâm sự đầy cảm động khi nghe tin huyền thoại bóng đá qua đời.
“Rất khó để chấp nhận rằng ai một ai đó không còn nữa, nhưng Bobby Robson là bất tử. Một HLV vĩ đại, nhưng trên tất cả ông ấy còn là một con người vĩ đại. Tôi đã không nói chuyện với Sir Robson hai tháng trở lại đây, bởi tôi không đủ dũng cảm nhìn ông ấy đang phải đối diện với cái chết. Đó là một thử thách vô cùng khó khăn với tôi, tôi không muốn ông ấy ra đi, tôi muốn ông ấy luôn ở mãi bên tôi, tôi muốn nghe giọng nói của ông mỗi ngày…”.
Thật khó tưởng tượng những lời lẽ đầy xúc cảm đó lại xuất phát từ một người luôn rất “chảnh” và thích gây sự: Jose Mourinho. Thực ra cũng phải thôi, bởi "Người đặc biệt" tuy luôn kiêu căng, nhưng cũng đã thừa nhận thời gian làm trợ lí ngôn ngữ cho Sir Bobby Robson chính là giai đoạn ông học hỏi được nhiều nhất, phục vụ cho sự nghiệp của mình sau này.
![]() |
Các fan của Newcastle tới đặt hoa kỷ niệm Bobby Robson tại sân vận động St James' Park |
![]() |
“Trong 23 năm làm việc tại Anh, không một ai có thể khiến tôi khâm phục như Bobby Robson. Đó không những là một nhân cách lớn, một tượng đài của bóng đá mà còn là một người bạn rất tuyệt với, một người luôn hết lòng vì tình yêu bóng đá cũng như công việc” - Sir Alex Ferguson cũng không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ trước người bạn già.
“Ông ấy là một người tuyệt vời, là thần tượng của công chúng. Tinh thần và sự dũng cảm của ông ấy thật là phi thường. Chống lại căn bệnh ung thư nhiều lần như vậy đã chứng tỏ Bobby Robson mạnh mẽ như thế nào” - “Hậu bối” của Bobby Robson trên cương vị HLV trưởng ĐT Anh - Capello phát biểu.
“Thay mặt cho toàn thế giới bóng đá, tôi muốn cảm ơn Sir Bobby Robson vì những đóng góp đáng ghi nhớ của ông cho môn thể thao vua. Ông ấy luôn thể hiện niềm đam mê cuồng nhiệt cho bóng đá và sẽ được nhớ mãi bởi những người hâm mộ trên toàn cầu” - Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter tiếc nuối
Cựu đội trưởng ĐT Anh Alan Shearer xúc động nói: “Ông ấy sẽ là niềm tiếc thương của tất cả, không chỉ những người hâm mộ bóng đá, mà của bất cứ ai đang sống trên cõi đời này. Đây là một ngày rất buồn với tất cả mọi người, đặc biệt là gia đình, bạn bè và bất cứ ai từng làm việc với ông ấy”.
Bên cạnh đó, Sir Bobby Robson còn được chủ tịch FA, Prince William tôn vinh là một đại sứ của túc cầu giáo Anh Quốc; được thử tướng Anh, Gordon Brown khen ngợi về niềm đam mê, lòng yêu nước, sự cống hiến và tính chuyên nghiệp.
Những lời vinh danh dành cho Sir Bobby Robson là hoàn toàn xứng đáng. Trong 76 năm cuộc đời của ông thì có tới 57 năm ông gắn bó với bóng đá đỉnh cao (còn nếu tính là những hoạt động liên quan đến bóng đá nói chung thì con số này còn lớn hơn nhiều). Hơn nữa, có lẽ nếu có ai đó vẫn trọn vẹn với tình yêu bóng tròn trong 17 năm liền phải đối mặt với căn bệnh ung thư hiểm nghèo, thì có lẽ đó cũng chỉ có thể là Sir Bobby Robson.
![]() |
Huyền thoại Robson có mặt trong trận đấu từ thiện dù đang chống chọi với bệnh ung thư giai đoạn cuối |
Chỉ 5 ngày trước khi mãi mãi ra đi, Sir Bobby Robson vẫn còn tham dự trận đấu giữa cựu tuyển thủ Anh và cựu tuyển thủ Đức tại St James’ Park – trận đấu tái hiện cuộc đụng độ ở bán kết World Cup 1990 (khi đó Sir Bobby Robson là HLV trưởng Tam sư). Tuy nhiên, đáng chú ý hơn là mục tiêu chủ yếu của trận đấu này là nhằm quyên tiền cho quỹ từ thiện mang tên Sir Bobby Robson, được lập ra với mục đích giúp những người cũng mắc căn bệnh quái ác như ông. Rõ ràng, ý nghĩa nhân văn ấy giá trị hơn cả màn phục thù 3-2 mà các cựu tuyển thủ Anh đã có được trước đối thủ (ở trận đấu năm 1990, Anh thua trên chấm 11m).
Một người đến những thời khắc cuối cùng của đời mình vẫn vì tình yêu bóng đá, vẫn vì đồng loại như Sir Bobby Robson thì quả thực rất đáng để ngưỡng mộ. Tạm biệt, Sir Bobby! Chắc chắn tinh thần của ông vẫn còn sống mãi!
Hải Hà
Theo DV


