Tối 29/7, một lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông xác nhận, anh Nguyễn Lê Cường (33 tuổi), Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ của ngân hàng vừa bị tử vong khi ngủ tại nhà công vụ cơ quan.
Thông tin từ vị lãnh đạo này, sáng 29/7, đồng nghiệp ở cùng phòng dậy đi làm nhưng thấy anh Cường vẫn nằm im trên giường. Lại đánh thức anh Cường thì phát hiện anh này nằm mê man, không còn cử động.
Đồng nghiệp vội đưa anh Cường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận nạn nhân đã tử vong trước đó, nguyên nhân do bị đột quỵ.
Vị lãnh đạo này cũng cho biết, anh Cường có nhà ở xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Do điều kiện công tác xa, anh Cường được bố trí ở lại nhà tập thể cơ quan.
Trước khi tử vong, anh Cường vẫn làm việc, sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện gì khác thường. Gia đình đã làm đơn xin không mổ tử thi, nên chiều cùng ngày, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông đã hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về nhà để gia đình lo hậu sự.
Thi thể thanh niên dính nhiều máu nằm giữa đường
2
Rạng sáng, người dân phát hiện anh Nam chết nằm giữa đường, trên đầu có một vết thương nghi bị chém. Tuy nhiên, cơ quan công an khẳng định người này tử vong do tai nạn giao thông.
Chẩn đoán sai dẫn đến chết người, 2 bác sĩ bị... khiển trách
1 2
Bác sĩ Nam và Đô bị bệnh viện kỷ luật với hình thức khiển trách sau khi cơ quan chức năng xác định họ có sai sót về chuyên môn trong vụ bệnh nhân mổ ruột thừa chết vì thủng dạ dày.
Thanh niên xăm hình rồng nằm chết cạnh bến xe
3 2
Thấy thanh niên xăm trổ nằm bất động rất lâu ở bãi đất trống cạnh bến xe An Sương (TP HCM), người dân đến kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong.