Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Một bên xe khách bị san phẳng sau tai nạn 10 người chết

Sau tai nạn ở Bình Thuận khiến 10 người chết, 2 chiếc xe khách vỡ nát, không còn nguyên vẹn. Nhà chức trách kéo cả 2 về trụ sở để khám nghiệm, điều tra vụ việc.

  

Hai xe khách tông trực diện, 10 người chết tại chỗ

Chiếc xe chở khách từ Sài Gòn về miền Trung ăn Tết, khi đi qua tỉnh Bình Thuận thì đối đầu với ôtô 29 chỗ. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến hàng chục người thương vong.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm 51B do tài xế Nguyễn Thần Tiên (32 tuổi, quê Nghệ An) cầm lái với xe 29 chỗ 86B do tài xế Ngô Minh Kiệt (45 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển xảy ra rạng sáng 9/2 tại xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã làm 10 người thiệt mạng, 9 người bị thương.

Xe khách 29 chỗ lưu thông từ TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đi TP HCM khi đến khu vực xã Hàm Minh thì bị xe khách giường nằm chạy hướng ngược lại tông thẳng. Theo quan sát của phóng viên, chiếc 86B bị toạc phần bên trái đến hàng ghế cuối, biến dạng hoàn toàn. Nửa phần đầu xe vỡ nát, phía hông bẹp dúm.

Sau cú tông kinh hoàng, 2 tài xế tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Ghế ngồi của xe 29 chỗ vỡ nát hoàn toàn.

Phần bên phải của xe 86B còn tương đối nguyên vẹn. Hành khách trên xe hành trình về TP HCM đa số là người đi khám bệnh. Trong đó, anh Trần Văn Mậu (37 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) cùng con trai 2 tuổi thiệt mạng khi anh đang trên đường đưa con trai vào TP HCM khám.

Nửa bên trái của xe 86B hư hỏng hoàn toàn, còn dính nhiều vết máu của các nạn nhân.

Xe 29 chỗ bị đẩy lùi khoảng 50 m và lao vào nhà dân. Bốn người bị văng xuống đường, 3 người tử vong tại chỗ, anh Lê Văn Thanh (38 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, TP Phan thiết) là người may mắn còn sống, được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhiều ghế ngồi cũng văng xuống đường, dính đầy máu.

Giày dép của hành khách trên xe 29 chỗ.

Một bảng mạch điện tử của xe 86B nằm chỏng chơ.

Giây phút 2 xe khách đấu đầu làm 10 người tử vong

Nhung kể giữa khuya thức dậy thì thấy phía đầu xe sáng lóa, tiếp đó là tiếng rầm khủng khiếp. Khi mọi người bắn về phía trước thì xuất hiện tiếng la khóc, kêu cứu.

Trong khi đó, xe giường nằm 51B cũng hư hỏng nặng. Chiếc này xuất phát tại huyện Bình Chánh (TP HCM) vào tối 8/2 đưa hành khách về Nghệ An, Hà Tĩnh ăn Tết.

Phần đầu của xe giường nằm cũng bị vỡ vụn. 

Nữ công nhân Dương Thị Hồng Nhung (19 tuổi, quê Anh Sơn, Nghệ An) kể: "Lúc đó em nghe tiếng va chạm cực lớn, mọi người bị ngã. Xung quanh bắt đầu náo loạn tiếng kêu cứu, khóc than. Em khi được đưa và bệnh viện mới dám tin rằng mình vẫn còn sống". 

Trên xe giường nằm mọi thứ ngổn ngang, nhiều chiếc giường bị xô lệch.

Một giường nằm bị tông vỡ, hành khách tại giường này bị thương nặng.

Hành lý của khách đi trên xe 51B văng xuống đường, chăn đắp trên xe dính nhiều máu.

Hiện 2 xe khách đã được kéo về công an huyện Hàm Thuận Nam để phục vụ khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 

Hiện trường ôtô chở khách về quê ăn Tết đối đầu xe 29 chỗ

Hai xe khách chạy trong đêm tông trực diện khiến 10 người tử vong ở Bình Thuận. Tại hiện trường, 2 xe hư hỏng nặng, thi thể nạn nhân vẫn còn mắc kẹt bên trong.

Trường Nguyên

Bạn có thể quan tâm