Mối tơ vò nội chiến Syria từ lời kẻ ám sát đại sứ Nga
Thứ tư, 21/12/2016 14:11 (GMT+7)
14:11 21/12/2016
Trước khi bị bắn chết, kẻ ám sát đại sứ Nga hét to "Đừng quên Aleppo! Đừng quên Syria", một lần nữa nhấn mạnh xung đột giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc nội chiến phức tạp ở Syria.
Mô phỏng vụ đại sứ Nga bị ám sát tại Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Mert Alt, một cảnh sát chống bạo động ở Ankara, được cho đã dùng thẻ cảnh sát để lọt vào buổi triển lãm tranh và ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov.
Bên cạnh chiến trường chính giữa quân đội ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad và phe nổi dậy, nhiều lực lượng quân sự và các nước ngoài khu vực cũng tham gia vào tạo nên sự hỗn loạn cho cuộc chiến chưa có hồi kết.
Đối với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, quan hệ hai nước từng căng thẳng khi mỗi bên ủng hộ những phe đối lập nhau trong bàn cờ Syria. Nhưng theo giới phân tích, Ankara và Moscow có thể hợp tác lại trong bối cảnh Nga và Assad đang chiến thắng ở Syria còn Thổ Nhĩ Kỳ thì muốn cô lập lực lượng người Kurd ở vùng giáp ranh biên giới hai nước.
Vụ ám sát đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là hành động khiêu khích của các "thế lực đen tối" nhằm làm dậy sóng mối quan hệ Nga - Thổ. Có nhiều thuyết âm mưu quanh vụ việc.