Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mới cưới một ngày, cô gái đã ngã xe máy tử vong

Sau đám cưới 1 ngày, anh Th. dùng xe máy chở vợ ra quán gội đầu ở gần nhà. Do vừa đi vừa nghe điện thoại nên cả hai vợ chồng đã bị ngã xe máy, chị L. bị đập đầu xuống đường.

Sáng 1/1, chị Nguyễn Thị Hải L. (SN 1991 ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) lấy chồng về xã Quang Minh (huyện Gia Lộc, Hải Dương) đã thiệt mạng sau khi bị ngã xe máy.

Trước đó, vào trưa 31/12/2014, sau khi tổ chức xong đám cưới, anh Phạm Văn Th. ở thôn Hậu Bổng (xã Quang Minh) dùng xe máy chở vợ mới cưới là chị Nguyễn Thị Hải L. ra quán gội đầu ở gần nhà. Đi xe máy nhưng cả hai vợ chồng anh Th. và chị L. đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi gần đến quán gội đầu, anh Th. vừa điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại nên không may bị ngã xe.

Hậu quả, chị L. ngã văng ra, đầu đập mạnh xuống đường bị thương nặng. Mặc dù được gia đình đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến 7 giờ 15 phút ngày 1-1, chị L. tử vong.

Cha con gào khóc bên thi thể vợ bị xe tải cán chết

Chiều 29/11, hàng trăm người dân đã không cầm được nước mắt nhìn cảnh hai cha con ôm nhau gào khóc trước thi thể người vợ bị xe tải cán chết.

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/moi-cuoi-1-ngay-co-gai-da-nga-xe-may-tu-vong-2015010218262014.htm

Theo Tr. Đức/ Người lao động

Bạn có thể quan tâm