Đám cưới độc nhất tổ chức trên lưới khổng lồ căng giữa vực sâu
Cặp vợ chồng người Mỹ đã tổ chức một đám cưới đầy mạo hiểm tại hẻm núi Moab, với lễ đường là tấm lưới khổng lồ căng giữa vực sâu 122 m.
37 kết quả phù hợp
Cặp vợ chồng người Mỹ đã tổ chức một đám cưới đầy mạo hiểm tại hẻm núi Moab, với lễ đường là tấm lưới khổng lồ căng giữa vực sâu 122 m.
Không quân Mỹ muốn tăng sức mạnh cho cỗ máy ném bom huyền thoại B-52 bằng gói nâng cấp mới có thể mang vũ khí được mệnh danh là “mẹ của các loại bom”.
Tàn dư siêu tân tinh của Tinh vân Con cua, vết lóa Mặt Trời, vụ va chạm của 2 hố đen, Sao Thổ ngập tràn ánh nắng là những hình ảnh đẹp nhất về vụ trũ được ghi lại trong năm 2017.
Quan chức Iran tuyên bố nước này sở hữu "cha của các loại bom" có thể làm lu mờ sức mạnh của loại bom phi hạt nhân mạnh nhất mà quân đội Mỹ sở hữu.
Giới chức Afghanistan xác nhận 37 chiến binh của IS đã thiệt mạng sau khi chiến dịch quân sự của Mỹ sử dụng bom phi hạt nhân lớn nhất GBU-43 theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.
GBU-43 là loại bom phi hạt nhân mạnh nhất của Mỹ được chế tạo nhằm dọn sạch các chướng ngại vật trên một khu vực rộng lớn, tạo tâm lý hoang mang và sợ hãi cho đối phương.
Trong cuộc không kích gần đây nhằm vào IS tại Afghanistan, Mỹ đã lần đầu tiên sử dụng bom phi hạt nhân lớn nhất GBU-43, vốn có biệt danh "mẹ của các loại bom".
Đi trên dây giữa hai khinh khí cầu, leo trèo cạnh miệng núi lửa hay cắm trại tại vách đá dựng đứng… là những khoảnh khắc nguy hiểm nhất năm 2016 do Daily Mail bình chọn.
Hai chàng phượt thủ liều mạng treo lều trên sợi dây mong manh giữa khe núi sâu hun hút ở Utah (Mỹ).
Rừng thông giữa đồi tuyết trắng ở Đan Mạch, đàn cừu di chuyển trên cánh đồng ở Romania... là một số tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi ảnh chụp từ camera bay ấn tượng nhất năm 2016.
Bộ ảnh do hai sinh viên Ấn Độ Rigved Sathe, Payal Jagwani thực hiện, được đăng tải trên trang thiết kế sáng tạo Behance.
Nếu có dịp đến nước Mỹ, bạn hãy đi về miền Tây bao la khoáng đạt, ghé thăm những công viên quốc gia hùng vĩ. Công viên Arches ở bang Utah để lại trong tôi nhiều cảm xúc.
Hàng trăm đường đua địa hình trên những vách đá gồ ghề có độ dốc tới 65 độ ở sa mạc phía tây nước Mỹ không dành cho du khách yếu tim.
Năm 2014 vừa khép lại với nhiều hành động kỳ quặc khắp thế giới khiến nhiều người toát mồ hôi hột.
Một nhóm những người ưa mạo hiểm đã treo một tấm lưới khổng lồ ở độ cao 122 m để thư giãn, ngắm cảnh và nhảy dù.
"Những người nuôi giữ bồ câu" là cuốn tiểu thuyết viết về một câu chuyện đầy mê hoặc trên bối cảnh nước Isarel cổ đại của tác giả Alice Hoffman.
Pha đu dây từ vòm đá của một thanh niên Mỹ trở thành thảm kịch do nhóm bạn tính toán sai chiều dài của sợi dây thừng, còn một hướng dẫn viên nhảy dù Iceland chết do cứu bạn.