![]() |
Chiều 12/6, Miu Lê cùng đoàn phim Cô gái đến từ hôm qua giao lưu cùng sinh viên Đại học Sài Gòn. Nữ diễn viên khiến mọi người bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc tém tinh nghịch. |
![]() |
Sau thành công của phim Em là bà nội của anh, cô tiếp tục hợp tác với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Miu Lê mặc áo dài trắng, đúng với tạo hình trong phim. Đây là bộ phim được chuyển thế từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. |
![]() |
Miu Lê và Ngô Kiến Huy là cặp bài trùng trong phim. Họ vốn thân thiết và ăn ý từ phim Em là bà nội của anh nên không quá khó khăn trong lần hợp tác này. |
![]() |
MC Minh Xù cũng tham gia một vai diễn hài hước trong Cô gái đến từ hôm qua. |
![]() |
Hoàng Yến Chibi với tạo hình nữ sinh như trong phim. |
![]() |
Nữ ca sĩ và Jun Phạm - thành viên nhóm 365 là một cặp hài hước của Cô gái đến từ hôm qua. Nam ca sĩ gần đây đang bận rộn với chương trình Gương mặt thân quen. |
![]() |
Trong buổi giao lưu, dàn diễn viên thể hiện ca khúc chủ đề phim - Tình thơ. |
![]() |
Miu Lê tiết lộ thời đi học cô không chơi với bạn gái nào trong lớp vì "không ai muốn chơi với cô". Nữ diễn viên thường thân và chơi nhiều trò với bạn trai. Ngô Kiến Huy tỏ ra bất ngờ với chia sẻ của đồng nghiệp: "Có lời khen với Miu Lê". Ngoài ra, cô khẳng định bị áp lực khi phải đóng vai trẻ hơn mình ở ngoài đời nhiều tuổi. |
![]() |
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cảm thấy đầy năng lượng khi hợp tác với dàn diễn viên trẻ và yêu nghề. |
![]() |
Hoàng Yến Chibi chia sẻ cô như được trở về năm tháng ngồi trên ghế nhà trường nhờ đóng phim. |
‘Em chưa 18’ trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử với 107 tỷ đồng
Bộ phim hài - lãng mạn "Em chưa 18" chính thức vượt qua kỷ lục do “Em là bà nội của anh” (2015) nắm giữ trong suốt hơn một năm qua với thành tích phòng vé đáng nể.
Ngọc Linh tái xuất, cùng Miu Lê làm mới ca khúc 'Tình thơ'
Ngọc Linh sẽ cùng Miu Lê thể hiện ca khúc "Tình thơ" nổi tiếng, từng gắn liền với tên tuổi của cô.
NSƯT Nguyệt Hằng rời Nhà hát Tuổi trẻ
Sau gần 35 năm gắn bó, NSƯT Nguyệt Hằng nói lời chia tay Nhà hát Tuổi trẻ. “Tôi buồn chứ, bâng khuâng, lưu luyến nữa bởi vì chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều này”, NSƯT Nguyệt Hằng chia sẻ.