Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Miley nghỉ chơi Demi Lovato vì thích 'lên mặt dạy đời'

Dù có ý tốt khi khuyên ngăn Miley Cyrus tránh xa tiệc tùng và các chất kích thích song Demi lại bị nữ ca sĩ "Wrecking Ball" cho ra rìa vì giọng điệu phụ huynh.

Một nguồn tin tiết lộ với tờ Hollywoodlife, lý do khiến Miley Cyrus nghỉ chơi với cô bạn thân là do Demi Lovato luôn miệng khuyên can cô tránh xa tiệc tùng, ngừng đi bar và không động tới các chất kích thích. "Miley muốn có một người bạn chứ không cần một phụ huynh", nguồn tin này cho hay.

Từng lao vào tiệc tùng và những cuộc chơi không có điểm dừng để phải vào trại cai nghiện, đi điều trị tâm lý, Demi không muốn những người bạn thân phải trải qua những tháng ngày khủng khiếp tương tự. Cô đã ra sức khuyên can Miley, song nữ ca sĩ trẻ không những không thay đổi mà còn quyết định kết thúc tình bạn của hai người.

Miley Cyrus ghét một người bạn lên lớp cô ấy như phụ huynh.

Tờ Hlife nhận xét, trong khi Demi đang cố gắng rũ bùn đứng dậy, Miley lại đang chìm dần trong đen tối. Vì thế, họ chỉ có thể là một cặp bạn thân lần nữa trên... thiên đường. Mới đây, trang phục đậm dấu ấn của lá cần sa được Miley sử dụng trong tour Bangerz đã gây nên những phản ứng trái chiều trong dư luận. Trước đó, nữ ca sĩ trẻ cũng từng khoe ảnh mặc áo Justin Bieber đang hút cần sa.

Miley Cyrus và Demi Lovato từng là một trong những đôi bạn thân thiết nhất Hollywood. Gặp nhau trên trường quay Hannah Montana năm 2007, mối quan hệ của họ rất đặc biệt. Cùng có cá tính mạnh nên cả hai từng cãi nhau tới mức "từ mặt" đối phương nhưng rồi lại làm hòa và thân thiết.

Trong một buổi phỏng vấn hồi đầu năm 2012, ngôi sao của Disney - Demi Lovato chia sẻ: "Tôi có hai người bạn thân để tâm sự mọi chuyện. Người thứ nhất là Selena Gomez, người thứ hai là Miley Cyrus. Nhưng tôi và Selena chẳng bao giờ cãi nhau. Cô ấy thuộc tuýp người mềm mỏng và không thích đối đầu với người khác. Ngược lại, Miley giống tính tôi. Chúng tôi đều có tính cách mạnh mẽ và luôn tranh cãi nảy lửa. Chúng tôi cãi nhau to lắm. Cuộc chiến diễn ra căng thẳng và tưởng như sau đó sẽ không bao giờ thèm làm bạn của nhau nữa. Nhưng chỉ được hai ngày, chúng tôi lại thấy nhớ và gặp rồi nói "Tớ nhớ cậu hay tớ yêu cậu mà" là đâu vào đấy". 

Tiểu Uyên

Ảnh: Hlife

Bạn có thể quan tâm