Milan thua sốc, Inter thắng thuyết phục trong trận ra quân
Bất ngờ lớn đã xảy ra ngay tại vòng 1 Serie A khi Milan để thua sốc trước tân binh Sampdoria ngay tại San Siro. Trong khi Inter cho thấy sự hồi sinh bằng chiến thắng nhẹ nhàng trước một tân binh khác Pescara.
Bẽ mặt Rossoneri
Vẫn biết sự ra đi của những Cassano, Thiago Silva và chân sút chủ lực Ibrahimovic cùng chấn thương của Pato là những tổn thất vô cùng lớn đối với Milan. Nhưng với sự có mặt của những Montolivo, Nocerino, Kevin-Boateng, El Shaarawy và Robinho, các Milanista vẫn hi vọng đội bóng của mình sẽ có sự khởi đầu suôn sẻ trong mùa giải mới. Hỡn nữa, đối thủ đầu tiên của Rossoneri chỉ là đội bóng vừa giành quyền thăng hạng Sampdoria.
| Milan thua mất mặt trước Sampdoria |
Trên thực tế Milan đã nhập cuộc không đến nỗi nào. Họ gần như làm chủ thế trận trong hiệp đấu đầu tiên. Thế nhưng, ở những tình huống quyết định, các học trò của HLV Allegri lại tỏ ra bất lực trước hàng phòng ngự chơi hết sức kỷ luật của Sampdoria. Kết quả là dù tấn công không ngừng nghỉ, nhưng Rossoneri lại bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới của Sampdoria trong suốt 45 phút đầu tiên.
Việc không ghi được bàn thắng trong hiệp 1 đã khiến Milan sốt sắng khi hiệp 2 trở lại. Song khi mà những Boateng, Robinho và tân binh vừa được tung vào sân Pazzini còn chưa biết làm thế nào để xé toang hàng phòng ngự của Sampodoria thì mảnh lưới của Milan đã bất ngờ tung lên. Từ cú đá phạt góc bên cánh phải của Tissone, Costa đã bật cao đánh đầu tung lưới Milan, giúp Samp vượt lên dẫn trước.
Sau bàn thua, Milan dồn toàn lực lên tìm kiếm bàn quân bình tỉ số. Liên tục những miếng đánh từ mọi hướng được các học trò của Allegri tung ra về phía khung thành của Romero. Thế nhưng, khi mà đã loại bỏ được hàng phòng ngự cũng như thủ thành Romero, thì Milan lại không thể đánh bại được cột dọc. Đó là hai tình huống phút 64 và 90, pha đánh đầu của Yepes và cú sút của Boateng đều đưa bóng đến trúng cột dọc.
Chơi bạc nhược trong hiệp 1 và bị thần may mắn quay lưng trong hiệp 2, chẳng ngạc nhiên khi Milan phải nhận thất bại ngay trong trận khai màn mùa giải mới. Trận thua này khiến nỗi nhớ Ibrahimovic lại ùa về trong lòng các Milanista. Có lẽ, chỉ khi nào ông chủ Silvio Berlusconi chịu móc hầu bao đưa về San Siro những bản hợp đồng chất lượng thì may ra cái tên Ngài Scudetto mới chìm vào quên lãng.
Đội hình ra sân:
Milan: Abbiati; De Sciglio, Bonera, Yepes, Antonini; Flamini, Montolivo, Nocerino (Constant 75); Boateng, El Shaarawy (Pazzini 56); Robinho (Emanuelson 59).
Sampdoria: Romero; Berardi, Gastaldello, Rossini, Costa; Obiang, Tissone, Poli (Munari 80); Estigarribia (Maxi Lopez 73), Eder (Soriano 76), Krsticic.
Chung cuộc: 0-1
Ghi bàn: Costa 59
Inter đại thắng
Trái với hình ảnh nhạt nhòa của người anh em Milan, các cầu thủ Inter đã chào mùa giải mới bằng màn trình diễn hết sức thuyết phục trên sân của tân binh Pescara. Chỉ chưa đầy 20 phút thi đấu đầu tiên, đoàn quân của HLV Stramaccioni đã khiến thủ thành Perin phải vào lưới nhặt bóng tới 2 lần.
|
Inter giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước Pescara |
Phút 17, từ một pha triển khai nhuần nhuyễn chếch bên cánh phải, bóng được chuyền đến chân Milito trong vòng cấm. Và chân sút người Argentina đã có cú căng ngang chuẩn xác để Sneijder băng vào đệm bóng tung lưới trống. Hai phút sau, Milito đã ghi bàn thắng cho riêng mình sau pha kiến tạo như dọn cỗ của tân binh Cassano.
Dễ dàng dẫn trước hai bàn cách biệt, Inter bắt đầu chơi trùng xuống và nhường lại thế trận cho đội chủ nhà. Thế nhưng, trong bối cảnh tâm lý giảm sút cùng đẳng cấp thua xa, Pescara chỉ có thể tạo ra một vài tình huống đáng kể nhưng không đủ sức để có thể khoan thủng mành lưới của Inter.
Trong khi đó, dù chơi thong dong nhưng Inter vẫn có thêm bàn thắng trước khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Cụ thể là vào phút 81, từ một pha tấn công khá thoải mái bên cánh phải, Milito đã tung ra cú căng ngang thuận lợi để tân binh Coutinho băng vào ấn định chiến thắng 3-0 cho đoàn quân áo sọc Xanh Đen.
Chắc chắn cổ động viên Inter rất vui khi đội nhà giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân khách. Thế nhưng, niềm vui lớn nhất của họ có lẽ chính là việc các tân binh và các cựu binh đã tìm được tiếng nói chung ngay trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Đặc biệt, phong độ chói sáng của Diego Milito hứa hẹn sẽ giúp Inter cạnh tranh sòng phẳng với Juve trong cuộc đua tới ngôi vô địch năm nay.
Đội hình ra sân:
Pescara: Perin; Zanon, Cascione, Capuano, Romagnoli; Balzano, Weiss, Colucci; Nielsen (Quintero 62), Jonathas (Abbruscato 75), Caprari (Celik 66).
Inter: Castellazzi; Zanetti, Silvestre, Ranocchia, Nagatomo; Gargano (Duncan 86), Cambiasso, Guarin; Sneijder, Cassano (Coutinho 68); Milito (Livaja 84).
Chung cuộc: 0-3
Ghi bàn: Sneijder 17, Milito 19, Coutinho 81
KHÁNH CHI
Theo Infonet