Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Serie A 2012/13: Inter mới là đối trọng của Juve?

Trải qua một mùa hè đầy biến động, trong đó hầu hết các đội bóng lớn đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi những tác động tiêu cực. Hậu quả là chỉ Inter còn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với nhà vô địch Juventus ở mùa giải 2012/13.

Serie A 2012/13: Inter mới là đối trọng của Juve?

Trải qua một mùa hè đầy biến động, trong đó hầu hết các đội bóng lớn đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi những tác động tiêu cực. Hậu quả là chỉ Inter còn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với nhà vô địch Juventus ở mùa giải 2012/13.

Rắc rối ư? Chẳng hề gì với Juve

Phải mất khá lâu, chính xác là 9 năm, Juventus mới được hưởng niềm vui trọn vẹn khi đứng trên đỉnh vinh quang với danh hiệu Scudetto 2011/12. Rất nhiều người, không kể các Juventini, đều nghĩ rằng đó chính là cú hích lớn để Lão phu nhân tìm lại ánh hào quang ngày nào. Juve không chỉ khuấy đảo cầu trường Serie A, mà còn khiến các đối thủ ở Champions League - đấu trường danh giá nhất cựu lục địa phải nể phục.

Thế nhưng, khi mà Juve vẫn còn đang mải mê trên đỉnh vinh quang, thì họ bất ngờ đón nhận những tin dữ từ LĐBĐ Italy (FIGC). Đầu tiên là cáo buộc HLV Conte có dính líu đến việc dàn xếp tỉ số khi còn làm việc tại Siena. Tiếp đó án treo giò dài hạn treo lơ lửng trên đầu bộ đôi Leonardo Bonucci và Simone Pepe cũng với tội danh trên. Khi mọi chuyện còn “chưa năm rõ mười”, Conte tiếp tục nhận thêm cáo buộc “móc ngoặc” khác lúc còn dẫn dắt Bari.

Juve sẽ mất Conte trong vòng 10 tháng

Sau nhiều tuần điều tra, cuối cùng FIGC cũng đưa ra án phạt cuối cùng. Theo đó, Conte đã phải trả giá cho những hành động lầm lỗi của mình bằng việc bị cấm liên quan đến bóng đá trong 10 tháng. Và dù đã làm mọi cách để kháng án, song chiến lược gia này đều không đem lại hiệu quả. Một chút an ủi cho Juve là Bonucci và Pepe đã may mắn thoát án phạt vì FIGC không có đủ chứng cứ để buộc tội.

Việc Conte bị cấm liên quan đến bóng đá gần một năm cũng đủ khiến Juve phải đối mặt với viễn cảnh hết sức đen tối, bởi ai cũng biết sự đóng góp và tầm ảnh hưởng của nhà cầm quân này với Lão phu nhân ở mùa trước lớn tới mức nào. Các Juventini lo rằng việc ông không thể tiếp tục nắm quyền chỉ đạo ở Juventus Arena, "Bầy ngựa vằn" sẽ đi chệch hướng. Rồi hệ lụy từ vụ này liệu có khiến nội bộ Juve bị tan đàn xẻ nghé như 6 năm về trước.

Juve chịu thiệt thòi thì đã rõ. Song có vẻ như họ không bị ảnh hưởng nhiều bởi cơn vận hạn vừa qua. Việc Pirlo và đồng đội đặt trọn niềm tin vào ban lãnh đạo đã giúp Lão phu nhân bảo toàn được sức mạnh mà họ đã từng khổ công gây dựng ở mùa trước. Sức mạnh đó được thể hiện rất rõ trong cuộc lội ngược dòng trước Napoli ở trận Siêu cúp Italia, hay mới nhất là chiến thắng trước Milan trong trận tranh cúp Berlusconi.

Có vẻ như Juve không bị ảnh hưởng nhiều bởi những tác động tiêu cực

Bên cạnh việc bảo toàn lực lượng trước sự nhòm ngó của các đại gia tại cựu lục địa, Juve còn kịp bổ sung những bản hợp đồng mới trong Hè. Những tân binh như Isla, Asamoah, Lucio và Giovinco, Pogba có thể không phải là những cái tên quá xuất chúng, song sự hiện diện của họ tại Juventus Arena rõ ràng hứa hẹn sẽ giúp Lão phu nhân tự tin hơn trên con đường bảo vệ Scudetto, cũng như chinh phục danh hiệu lớn trên sân chơi châu lục.

Chỉ Inter mới là đối trọng của Juve

Ba mùa giải gần đây, cùng với Juve, các đội bóng như Milan, Inter thậm chí là cả Roma và Lazio đều được xem là ứng cử viên cho danh hiệu Scudetto. Tuy nhiên, cuộc đua tới ngôi vô địch Serie A 2012/13 có lẽ không còn là cuộc đua tranh của 5 đội bóng nói nói trên, mà chỉ là cuộc chiến giữa nhà ĐKVĐ Serie A Juventus với đội bóng từng thống trị giải đấu danh giá nhất xứ sở mỳ ống trong nửa thập kỷ trở lại đây – Inter Milan.

Tại sao lại nói vậy, bởi Milan đã không còn là cái bóng so với chính họ ở mùa trước. Việc để một loạt lão tướng như Inzaghi, Gattuso, Seedorf, Nesta, Zambrotta và Van Bommel ra đi khiến các cầu thủ trẻ bị hụt hẫng khi mất đi chỗ dựa tinh thần. Chưa hết, khó khăn về mặt tài chính còn khiến Milan buộc phải bán đi những quân bài tốt nhất là trung vệ Thiago Silva và tiền đạo Zlatan Ibramovic.

Milan chỉ còn biết trông chờ vào những ngôi sao một thời như Robinho

Điều đáng nói là “khoản tiền bồi thường” từ hai thương vụ này là rất lớn, song Milan lại không có nhiều sự bổ sung chất lượng ngoài những cái tên có chút danh tiếng như Montolivo và Zapata. Thế nhưng, khi mà các Milanista còn đang chờ đợi một bản hợp đồng đắt giá thì ban lãnh đạo lại tạo ra cú sốc khác là đẩy Antonio Cassano sang Inter để đổi lấy Pazzini không có được sự ổn định.

Khi sức mạnh của Milan còn chưa được kiểm chứng, thì họ lại gặp một vấn đề khác. Đó là chân sút chủ lực Pato đã dính chấn thương và không thể tham dự giai đoạn đầu của mùa giải mới. Một đội hình đã mất đi những ngôi sao lớn (bán và chấn thương), thử hỏi Milan lấy gì ra để cạnh tranh ngôi vô địch.

Việc Milan không được đánh giá cao cho ứng cử viên vô địch mùa 2012/13, khiến cơ hội dành cho Roma và Lazio càng trở nên bị hoài nghi. Bởi từ trước tới nay, hai đại diện của thành Rome chỉ được đánh giá ở dạng tiềm năng. Họ có thể bứt phá ở một thời điểm nào đó, song độ bền về sức mạnh thì chưa đủ cho cuộc đua đường trường kéo dài tới gần chín tháng.

Với Inter, đội bóng này đã thay đổi kể từ khi HLV Stramaccioni ngồi vào chiếc ghế nóng tại Giuseppe Meazza ở cuối mùa trước. Sự có mặt của ông đã đem lại hiệu ứng tích cực, khi giúp các cầu thủ bỏ được cái tôi cá nhân để nhìn về một hướng. Quan trọng hơn ông luôn biết cách làm việc với các ngôi sao lớn như Sneijder, Milito, Zanetti, Maicon, Chivu, Cambiasso… để truyền cảm hứng và sự nhiệt huyết cho họ.

HLV Stramaccioni có những tác động rất tích cực lên đoàn quân Nerazzurri

Bên cạnh việc tìm ra một nhà cầm quân hợp nhất cho đội bóng, ban lãnh đạo Inter còn có những sự bổ sung rất được kỳ vọng. Đó là sự hiện diện của những tân binh như Rodrigo Palacio, Fredy Guarin, Antonio Cassano hay Mudingayi. Cần phải biết rằng, ngoại trừ Cassano, những cái tên còn lạ đã để lại rất nhiều dấu ấn trong loạt giao hữu hồi hè, nổi bật là hai cái tên Palacio và Guarin.

Vấn đề của Inter xem ra chỉ là kinh nghiệm của HLV Stramaccioni, bởi ai cũng biết vị chiến lược gia mới bước sang tuổi 36. Việc chưa dẫn dắt bất kỳ câu lạc bộ nào trước khi tới Meazza khiến ông không nhận được tin tưởng tuyệt đối từ người hâm mộ. Thế nhưng, với việc có được niềm tin rất lớn từ chính các cầu thủ, Stramaccioni hoàn toàn có thể giúp Inter trở thành đối trọng của Juve trong mùa giải mới.

KHÁNH CHI

Theo Infonet

KHÁNH CHI

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm