Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Messi bị vây hãm như thập diện mai phục

Được kỳ vọng rất nhiều ở cuộc đọ sức với Hà Lan nhưng Messi lại thi đấu rất mờ nhạt. Rất may tuyển Argentina của Leo vẫn giành vé vào chung kết sau loạt sút penalty.

Mang trên tay chiếc băng thủ quân, Messi được kỳ vọng sẽ tỏa sáng giúp Argentina đánh bại Hà Lan trong trận bán kết 2.
Tuy nhiên, trước lối chơi áp sát và phòng ngự rất có tổ chức của đội bóng áo cam, Leo đã không để lại dấu ấn đáng kể nào trong suốt 90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ.
Trong suốt thời gian có mặt trên sân, Messi chỉ tung ra vỏn vẹn 1 pha dứt điểm về phía khung thành của Cillessen. Tuy nhiên, cú sút phạt sở trường của anh lại đi đúng vào vị trí mà thủ thành người Hà Lan đã chọn.
Hiểu rõ mối nguy hiểm từ Messi nên ngôi sao số 1 của tuyển Argentina được các hậu vệ Hà Lan "chăm sóc" rất chu đáo.
Thường xuyên có 3 đến 4 cái bóng da cam theo sát "số 10".
Tỷ lệ chuyền bóng chính xác cả trận của ngôi sao đang khoác áo Barca cũng chỉ đạt hơn 80%.
Bản đồ nhiệt thể hiện tầm hoạt động kém ấn tượng của Messi.
Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Messi.
Phong độ mờ nhạt của Messi là một trong những nguyên nhân khiến Argentina không thể định đoạt số phận trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức...
... và hai hiệp phụ.
Rất may, trên chấm phạt đền, Leo vẫn chứng tỏ bản lĩnh của mình với pha dứt điểm tung lưới Cillessen ở loạt sút đầu tiên của Argentina.
Với chiến thắng 4-2 trong loạt sút penalty may rủi, Argentina của Messi sẽ chạm trán tuyển Đức ở trận chung kết.

Thành Quảng

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm