Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mẹo của người già

Ông Martin sống cùng vợ chồng cháu gái Mary. Vào mỗi buổi sáng ông thường đi dạo trong công viên và trở về nhà lúc 12h30.

Nhưng một sáng nọ, một xe cảnh sát dừng ngay ngoài nhà bà Brown lúc 12h. Hai viên cảnh sát giúp ông Martin ra khỏi xe. Một viên cảnh sát nói với Mary:

"Người đàn ông đáng thương này lạc trong công viên và gọi điện thoại nhờ chúng tôi giúp đỡ, vì vậy chúng tôi đã đưa xe tới chở ông về nhà”, một cảnh sát nói.

Mary rất ngạc nhiên nhưng bà vẫn cảm ơn hai viên cảnh sát.

“Cháu không hiểu, 20 năm nay hầu như ngày nào ông cũng đến công viên đó. Vậy tại sao ông lạc hả ông ?

Martin mỉm cười nheo mắt nói: "Ông không lạc, nhưng cảm thấy mệt và không muốn đi bộ về nhà thôi!”.

Tố Như (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm