Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cứ tưởng cảnh sát là bạn nhậu

Mấy ông bạn rủ Thất đi nhậu sau giờ làm việc, nhưng vì mải la cà nên anh chàng tới trễ.

Khi Thất vừa ngồi vào bàn, chúng bạn đã đồng thanh hô:
"Đến muộn! Phạt nặng! Tự uống 5 cốc".
Thế là anh ta uống 4 cốc bia. Sau đó bia tiếp tục tràn ra các cốc.
Cuộc nhậu tàn. Trên đường về nhà anh Thất dừng xe ở quá đèn đỏ nên cảnh sát giao thông chặn lại: "Anh bị phạt!".
Mắt nhắm mắt mở, anh chàng lè nhè: "Lại phạt à! Thôi thì chơi tới bến, rót mau".

Phong Lan (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm