Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Không sao thầy ạ

Trong giờ học toán, Tèo vốn ghét các con số nên lôi bút chì ra vẽ cô bé lớp trưởng. Do mải mê vẽ, thầy giáo đến gần mà cậu ta không hề biết.

Thấy Tèo say mê với những nét vẽ, thầy giáo nói: "Thầy nghĩ đây không phải là nơi thích hợp để vẽ. Em có thể về nhà để làm việc đó".

"Không sao thầy ạ", Tèo đáp.

"Ý em là sao?", thầy tỏ ra ngạc nhiên.

"Em chỉ cần bạn lớp trưởng ngồi im thêm một lát nữa thôi. Nếu về nhà em chẳng có ai để vẽ", Tèo giải thích.

Phong Lan (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm