Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Melo phân trần cho cú đánh đầu phản lưới nhà

Ngôi sao người Brazil cho biết chính tiếng kèn vuvuzela khiến anh không thể nghe thấy tiếng cảnh báo của thủ thành Julio Cesar, dẫn tới pha đánh đầu phản lưới nhà trong trận tứ kết với Hà Lan.

Melo phân trần cho cú đánh đầu phản lưới nhà

Ngôi sao người Brazil cho biết chính tiếng kèn vuvuzela khiến anh không thể nghe thấy tiếng cảnh báo của thủ thành Julio Cesar, dẫn tới pha đánh đầu phản lưới nhà trong trận tứ kết với Hà Lan.

>>Bùng nổ hiệp hai, 'lốc da cam' tiễn Brazil về nước
>>Tứ kết World Cup 2010 và những tội đồ

Melo phân trần cho cú đánh đầu phản lưới nhà
Felipe Melo - tội đồ của ĐT Brazil

Trong hiệp một trận tứ kết với Hà Lan, Brazil hoàn toàn lấn lướt về thế trận và cũng đã sớm có bàn vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, sai lầm của Felipe Melo đã phá hỏng tất cả. Cầu thủ thuộc biên chế của Juve không những đánh đầu phản lưới nhà, biếu không cho Hà Lan bàn san bằng tỷ số mà còn khiến Brazil phải thi đấu thiếu người khi nóng nảy, tung cú đạp thô bạo và người Robben để đến nỗi phải nhận thẻ đỏ. Với những người đã giành tình yêu cho đội bóng vàng xanh, Melo là tội đồ không thể tha thứ.

Sau một thời gian im lặng, giờ ngôi sao của Selecao mới lên tiếng thanh minh. “Tôi biết mình chính là người phải chịu một phần trách nhiệm về thất bại của đội nhà, nhưng thú thực tôi đã làm tất cả những gì có thể. Khi đó trên sân ngập tràn tiếng kèn vuvuzela nên tôi đã không nghe thấy tiếng của thủ môn Julio Cesar, dẫn tới không hiểu ý nhau nên đánh đầu phản lưới nhà”, Melo tâm sự trên tờ Globo.

“Giờ tôi chỉ muốn trở lại với CLB Juventus và cố gắng thi đấu thật tốt ở mùa giải mới”.

Xem lại pha phản lưới nhà của Melo

Thành Giang

Theo Globo

Theo Globo

Bạn có thể quan tâm