Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mẹ Trần Đình Trọng: 'Thiếu Trọng, nhà như chẳng có Tết'

Năm đầu tiên Đình Trọng không ở nhà ăn Tết, bố mẹ của trung vệ CLB Hà Nội không khỏi bùi ngùi nhưng vẫn lạc quan động viên con trai cố gắng sớm quay lại thi đấu.

Sau khi kết thúc một năm 2018 thành công, đặc biệt là chức vô địch AFF Cup 2018, trung vệ Trần Đình Trọng tạm thời chia tay đội tuyển Việt Nam để sang Hàn Quốc chữa trị dứt điểm chấn thương chân từ giữa năm ngoái.

Dù đã phẫu thuật thành công, trung vệ CLB Hà Nội vẫn phải tiếp tục ở lại xứ sở kim chi để tập hồi phục. Lần đầu tiên cậu con trai cả không về ăn Tết, nhà thiếu đi một thành viên, không khí ở gia đình Đình Trọng buồn hơn hẳn mọi năm.

Có Trọng mới có Tết

Bà Nguyễn Thu Hương, mẹ Đình Trọng chia sẻ: "Bình thường năm nào Trọng cũng sát Tết mới được về mấy hôm nên cả nhà ai cũng mừng. Lắm lúc nó về mới trêu bảo nhau: 'Cứ phải Trọng về thì nhà mình bắt đầu mới có Tết'".

"Thằng Bình (em trai Trọng) năm nay buồn lắm vì hai anh em Bình với Trọng lúc nào dịp Tết về nhà cũng ríu rít, đi chơi với nhau. Trọng thương em lắm, suốt ngày dắt em đi mua quần áo, hai anh em toàn tâm sự khuyên bảo nhau. Năm nay anh đang ở xa nhà, Bình bảo chẳng biết Tết là gì".

Tran Dinh Trong,  Asian Cup,  doi tuyen Viet Nam,  ong Tran Van Hung anh 1
Bà Hương lau dọn tủ đồ giữ rất nhiều huy chương và cúp thi đấu của Đình Trọng.

Kể từ khi tài năng của Đình Trọng được thể hiện tại vòng chung kết U23 châu Á cho đến AFF Cup 2018, ngày nào nhà Trọng cũng được bà con làng xóm, các CĐV từ nhỏ đến lớn dành sự quan tâm đặc biệt.

Cứ một lúc ngồi trong nhà lại nghe tiếng í ới của đám trẻ con hàng xóm gọi vọng vào: "Anh Trọng có ở nhà không ạ?". Bà Hương lại nhớ con trai hơn, kể: "Đợt trước Trọng về nhà, các bạn hâm mộ đứng rất đông ở cổng để xin chữ ký, chụp ảnh. Bố của Trọng ra chợ mua cây quất cũng được mọi người nhận ra, chụp ảnh đăng lên facebook nên Trọng ở xa vẫn biết nhà mới mua cây. Nó toàn trêu, bảo xa con cả nhà nhớ lắm mà có thấy buồn gì đâu".

Đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, trung vệ Trần Đình Trọng từ lâu đã là cái tên trụ cột từ cấp độ U23 cho đến đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên với gia đình, bà Hương chẳng nghĩ rằng con mình nổi tiếng đến thế.

"Tôi cứ nghĩ thằng Trọng bình thường thôi, bây giờ còn chẳng đẹp trai bằng ngày xưa. Hồi bé nó mũm mĩm đáng yêu lắm, mọi người trong xóm còn bảo tiếc vì không có tiền mua quần áo đẹp cho Trọng mặc. Mãi đến bây giờ khi em của Trọng mở mạng cho xem, tôi mới biết hóa ra thằng Trọng cũng nổi tiếng, được mọi người yêu mến với khen đẹp trai", bà Hương cười chia sẻ.

Tran Dinh Trong,  Asian Cup,  doi tuyen Viet Nam,  ong Tran Van Hung anh 2
Áo đấu của Đình Trọng được treo ở vị trí trang trọng trong phòng khách.

Cả nhà cùng động viên nhau cố lên

Ông Trần Văn Hùng, bố của Trọng kể rằng trước khi đi, Trọng cũng đã dự tính đầu tháng 3 sẽ về Việt Nam: "Tối nào nó cũng gọi điện về cho gia đình, ở nhà mọi người vẫn luôn hỏi cuộc sống sinh họat có ổn không, ăn uống có hợp khẩu vị hay không".

"Đợt trước khi bắt đầu sang thì có Thanh (Vũ Văn Thanh) hay nấu nướng cho anh em cùng ăn, giờ Thanh về rồi thì 3 đứa lại tự nấu tự ăn", ông nói.

Lần đầu tiên Đình Trọng không ở Việt Nam đón Tết, nỗi lo lớn nhất của ông Hùng là cậu con cả không được thưởng thức các món ăn truyền thống.

"Tôi cũng có nhờ người họ hàng gửi một chút đồ xách tay là thức ăn cho các em hưởng không khí, hương vị ngày Tết. Với lại, bây giờ có các phương tiện thông tin đại chúng cũng tiện, có thể trao đổi qua điện thoại nên bố mẹ thấy được các con, cũng đỡ nhớ", ông nói.

Tran Dinh Trong,  Asian Cup,  doi tuyen Viet Nam,  ong Tran Van Hung anh 3
Bố Đình Trọng chuẩn bị cây quất cho gia đình đón Tết cổ truyền.

Thế nhưng đây là lần đầu tiên Trọng ăn Tết xa nhà, gia đình thiếu đi một thành viên cùng sum họp, ông Hùng không tránh khỏi nỗi bùi ngùi: "Từ ngày Trọng lớn lên, đây là lần đầu nó không về ăn tết với gia đình. Bình thường, Trọng sẽ về nhà từ 27, 28 Tết rồi năm nào mùng 3 lại đi. Bây giờ cũng nguôi ngoai rồi chứ lúc đầu biết con không về, cả nhà cũng buồn lắm".

"Nhà cũng không đông anh em, chỉ có bố mẹ với anh em nó. Giờ vắng đi một thành viên trong gia đình vào ngày lễ tết, phút giao thừa cả nhà ngồi tập trung với nhau, thiếu Trọng cũng chạnh lòng một chút. Nhưng mọi người vẫn luôn động viên nhau vì Trọng trưởng thành rồi, nó đi trị thương thôi mà, ở bên đó cố gắng điều trị xong, có khi mình còn tổ chức một bữa vui hơn ngày Tết mừng em nó trở về", ông Hùng lạc quan nói.

Sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương và trở về Việt Nam, Đình Trọng sẽ bước vào nhiều giải đấu quan trọng trước mắt. Ở cấp độ tuyển quốc gia, Việt Nam sẽ bước vào vòng loại World Cup 2022 tại Qatar.

Còn trong chiến dịch SEA Games 30, Đình Trọng cũng đủ điều kiện tham dự cùng các đồng đội khác như Nguyễn Quang Hải, Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh.

Đặng Văn Lâm: Dù ở đâu, tôi cũng hướng về tuyển Việt Nam Một ngày trước khi lên đường sang Thái Lan gia nhập Muangthong United, thủ thành tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm đã có những chia sẻ với Zing.vn.

Đặng Văn Lâm: 'Dù chơi ở CLB nào, tôi vẫn hướng về đội tuyển Việt Nam'

Trong buổi gặp gỡ với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Đặng Văn Lâm đã có những chia sẻ về dự định của anh khi chuẩn bị sang Thái Lan khoác áo CLB Muangthong United.

Bích Hiền

Ảnh: Quỳnh Trang

Bạn có thể quan tâm