Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mẹ làm ở Bình Dương không về Tết, bé trai đạp xe từ Phú Yên đi thăm

Cậu bé 10 tuổi ở thị xã Đông Hoà (Phú Yên) vì nhớ thương mẹ đi làm xa không về quê đón Tết với gia đình nên đã quyết đạp xe vào Bình Dương để tìm gặp.

Ngày 17/2, Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết vừa phối hợp các lực lượng liên quan tìm được bé Võ Nguyễn Thái Bảo (10 tuổi, ngụ thị xã Đông Hòa) sau khi nhận được tin báo từ gia đình về việc bé đi lạc.

be trai di tim me anh 1

Cậu bé được tìm thấy, đưa về trụ sở để liên hệ người thân. Ảnh: N.X.

Theo công an, khoảng 17h ngày 16/2 (Mùng 7 Tết Giáp Thìn), phía cơ quan Công an thị xã Đông Hòa nhận tin báo của bà Hồ Thị Tuyết (55 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Bắc) về việc cháu ngoại đi lạc, không rõ tung tích.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, phía đơn vị đã huy động các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm bé trai. Gần 2 giờ sau, Công an phát hiện Bảo đang đạp xe trên quốc lộ 29, đoạn thuộc khu phố Đa Ngư thuộc phường Hòa Hiệp Nam, cách nhà khoảng 10km.

Cháu bé cho hay, mình đạp xe vào Bình Dương để thăm mẹ. Mẹ cháu đi làm đã lâu nhưng Tết này không về quê nên Bảo nhớ.

be trai di tim me anh 2

Chiếc xe đạp cậu bé đạp đi tìm mẹ. Ảnh: N.X.

Sau khi nắm bắt thông tin, UBND thị xã Đông Hòa cho biết sẽ làm việc trực tiếp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan để lên phương án hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bảo trong đời sống cũng như học tập.

Hình ảnh đường dành riêng cho xe đạp đầu tiên ở Hà Nội

Con đường dành cho xe đạp đầu tiên ở Thủ đô - tuyến ven sông Tô Lịch (đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy) đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng đi vào hoạt động trước Tết Nguyên đán sắp tới.

https://vietnamnet.vn/me-lam-o-binh-duong-khong-ve-an-tet-be-trai-10-tuoi-dap-xe-tu-phu-yen-di-tham-2249925.html

Theo Xuân Ngọc/Vietnamnet

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm