Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mẹ khóc ngất bên thi thể con trai 12 tuổi bị xe tải cán

Trên đường về nhà sau khi theo xe rác nhặt phế liệu, bé Chuẩn bị xe đầu kéo bất ngờ lao tới cán qua người, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 5h sáng 2/10 trên đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn qua phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM làm bé Tạ Hoàng Chuẩn (12 tuổi, quê Cà Mau) tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi bé Chuẩn bị xe đầu kéo cán chết.
Hiện trường nơi bé Chuẩn bị xe đầu kéo cán.

Theo người dân, vào thời điểm trên, một xe đầu kéo lưu thông trên đường Đỗ Xuân Hợp, hướng từ Nguyễn Duy Trinh ra xa lộ Hà Nội. Khi cách cầu Lý Nam khoảng 100 mét thì xảy ra va chạm với một xe chở rác. Sau cú va chạm, xe đầu kéo tiếp tục lao tới tông rồi cán qua người bé Chuẩn đang đi bộ gần đó.

Vụ tai nạn khiến bé Chuẩn tử vong tại hiện trường. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe đầu kéo tiếp tục lưu thông, người dân xung quanh phải dùng xe máy chạy theo yêu cầu tài xế dừng xe giải quyết vụ việc.

Chiếc xe đầu kéo trong vụ tai nạn.
Chiếc xe đầu kéo trong vụ tai nạn.

Nhận được hung tin, mẹ của bé Chuẩn là chị Nguyễn Thị Thêm vội vã chạy đến hiện trường và khóc ngất khi nhìn thấy thi thể con trai được đắp chiếu trên đường.

Vợ chồng chị Thêm có 3 đứa con, Chuẩn là con trai lớn. Cuộc sống ở quê nghèo khó nên cả gia đình dắt díu nhau lên TP.HCM tìm việc mưu sinh. Thương cha mẹ nghèo, bé Chuẩn phải nghỉ học, thường ngày đi theo xe chở rác nhặt ve chai bán phụ giúp cha mẹ nuôi 2 em nhỏ. 

Mẹ bé Chuẩn đau đớn bên cạnh hiện trường khi vụ tai nạn cướp đi sinh mạng đứa con trai đầu lòng.
Mẹ bé Chuẩn đau đớn tại hiện trường.

Chứng kiến cảnh thương tâm và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình bé Chuẩn, người dân xung quanh đã đặt thùng quyên góp tiền ủng hộ chị Thêm để lo hậu sự cho bé trai xấu số.

Trường Nguyên

Bạn có thể quan tâm