Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mới thuê nhà đã chết thảm vì sập tấm đan

"Cả khối bê tông lớn đã nằm đè lên chiếc xe máy, anh Khoa bị bê tông rơi trúng, máu chảy rất nhiều”, một nhân chứng kể lại.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 8h sáng 1/10, tại một nhà trọ trên đường Phạm Ngũ Lão nối dài (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), khiến anh Lê Bách Khoa (28 tuổi) làm nghề sửa chữa điện lạnh tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, một tấm bê tông dài hơn 3 m, rộng khoảng 0,5 m đổ trước nhà trọ đè lên một phần thi thể và xe máy nạn nhân. Phía trên vẫn còn lơ lửng nhiều tấm tôn khoảng 3 m được gắn sơ sài vào tường nhà.

“Lúc anh Khoa bưng mấy thùng đồ vào nhà thì tôi nghe một tiếng ầm. Quay lại nhìn thì cả khối bê tông lớn đã nằm đè lên chiếc xe máy. Anh Khoa bị bê tông rơi trúng, máu chảy rất nhiều”, một nhân chứng kể lại.

Đồng nghiệp cho biết anh Khoa mới thuê nhà trọ này được hai ngày để mở tiệm sửa chữa điện lạnh. Hôm trước anh mới vệ sinh nhà cửa, đóng bảng hiệu và hôm nay chuyển đồ đến thì gặp nạn. Anh Khoa có vợ và 2 con, cuộc sống khá khó khăn. Chứng kiến cái chết thương tâm của anh, nhiều người dân đã đặt thùng tiền quyên góp ủng hộ gia đình nạn nhân.

Những tấm tôn treo lơ lừng sau khi tấm đan sập.
Những tấm tôn treo lơ lửng sau khi tấm đan sập.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Buôn Ma Thuột đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141001/sap-tam-dan-be-tong-mot-khach-thue-tro-chet-tham/652744.html

Theo Trung Tân/ Tuổi trẻ

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm