Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

MC Lại Văn Sâm sống lại niềm tin bóng đá sau trận 'chung kết' V.League

Chứng kiến trận đấu tranh ngôi nhất bảng giữa CLB TP.HCM và Hà Nội, nhà báo Lại Văn Sâm đã không giấu được niềm vui sướng và tin tưởng vào tương lai của bóng đá Việt Nam.

Trên trang cá nhân của mình, MC Lại Văn Sâm hào hứng chia sẻ: "Và con tim đã vui trở lại. Thực tình, tôi không thể nhớ, lần cuối cùng mình đã hào hứng, hồi hộp, thích thú theo dõi một trận bóng đá ở giải vô địch quốc gia Việt Nam là từ bao giờ. Chắc có lẽ cũng phải vài chục năm rồi".

MC Lai Van Sam vui tro lai voi bong da Viet anh 1
MC Lại Văn Sâm chia sẻ trên trang cá nhân sau trận "chung kết" V.League.

"Trận đấu tối nay giữa CLB TP.HCM và Hà Nội thật đáng xem, vì đã đem đến cho tôi nhiều cảm xúc cùng những suy nghĩ tích cực. Hai đội đã chơi hết mình, chất lượng chuyên môn cao, tinh thần quyết chiến đủ để tạo nên kịch tính. Có lẽ cũng đã vài chục năm nay mới chứng kiến hình ảnh khán giả ngồi kín SVĐ Thống Nhất như vậy", bác Sâm viết tiếp.

Trận đấu này, hai đội cống hiến những pha bóng đẹp mắt cùng màn rượt đuổi tỷ số đến nghẹt thở. CLB TP.HCM có bàn thắng dẫn trước trong hiệp một nhờ pha lập công của Huỳnh Kesley Alves.

Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến khi đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 cầu thủ từ phút thứ 52. Tận dụng lợi thế, CLB Hà Nội đã ghi liền hai bàn thắng để vươn lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Nguyễn Quang Hải và Pape Omar.

Ngỡ tưởng các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đòi lại được ngôi đầu bảng thì khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, pha bật cao đánh đầu của Nguyễn Công Thành đã làm rung lưới CLB Hà Nội, giữ lại một điểm quý giá trên sân Thống Nhất.

Chứng kiến trận cầu hấp dẫn, nhà báo kỳ cựu chia sẻ tiếp: "Giá như trận cầu nào của V.League cũng được như hôm nay, thì bóng đá Việt Nam chắc sẽ trở nên chuyên nghiệp theo đúng nghĩa của nó. Bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ sống, sẽ phát triển đúng tầm vóc của nó".

MC Lai Van Sam vui tro lai voi bong da Viet anh 2
Quang Hải tỏa sáng nhưng không thể giúp CLB Hà Nội có được 3 điểm. Ảnh: Quỳnh Trang.

Đồng quan điểm với chia sẻ của nhà báo kỳ cựu này, ca sĩ Hoàng Bách cho biết: "Trận hay quá, em tiếc đứt ruột, mặc sẵn cái áo của TP.HCM rồi mà không kịp ra sân. Mà xem được hiệp 2 cũng sướng anh ạ. Lâu lắm mới nhảy cẫng lên khi xem V.League".

"Về cơ bản trận đấu rất hay, nhưng là fan của CLB Hà Nội thì cháu buồn chú ạ. Cầm vàng mà để vàng rơi. Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Trận thứ n Hà Nội để gỡ hòa ở phút 90+. Chán hẳn", "Không khí bóng đá thực sự. Em liên tưởng đến những trận Thể Công với Công An Hà Nội, Cảng Sài Gòn gặp Công An TP.HCM", một số người hâm mộ bình luận.

Dù nhận được nhiều ý kiến tích cực, trận đấu trên sân Thống Nhất vẫn có những "hạt sạn" khi xuất hiện vé chợ đen, ánh đèn laser và cả những tấm thẻ đỏ.

"Vẫn có hạt sạn nhỏ là hành vi chiếu đèn laser về phía thủ môn Văn Công", "Hai thẻ đỏ quá vô duyên và Hà Nội đánh rơi điểm cũng có chút buồn, nhưng mong chờ những trận như này", hay "Con đã phải mua vé chợ đen để vào xem. Quá hay luôn. Thật tiếc cho những bạn có vé nhưng không được vào ví quá tải", người hâm mộ chia sẻ.

Giữ lại được một điểm, CLB TP.HCM duy trì ngôi đầu bảng V.League 2019 sau vòng 18 với 35 điểm, hơn nhà đương kim vô địch một điểm.

Highlights V.League 2019: CLB TP.HCM 2-2 CLB Hà Nội Lội ngược dòng sau khi để thủng lưới nhờ 2 pha lập công của Quang Hải và Pape Omar, song CLB Hà Nội vẫn vuột mất chiến thắng chung cuộc trước đội TP.HCM bởi bàn thua ở phút bù giờ.

HLV Chu Đình Nghiêm không họp báo khi bị CLB TP.HCM gỡ hòa phút cuối

Người chịu trách nhiệm chuyên môn của CLB Hà Nội đã nhường quyền phát biểu cho trợ lý chứ không dự họp báo sau trận hòa 2-2 với CLB TP.HCM.

Tiến Đạt

Bạn có thể quan tâm