Anh Nguyễn Thành Trung cho biết, năm 2008, vợ chồng anh quyết định rời rừng sâu núi thẳm của huyện Lục Ngạn để về xã Ngọc Lý (huyện Tân Yên, Bằng Giang) gây dựng sự nghiệp. Mày mò tìm hiểu qua sách báo và mạng Internet, đồng thời trực tiếp tham quan một số trang trại ở Bắc Ninh, Hà Nội… để học hỏi kinh nghiệm, đầu năm 2009, vợ chồng anh đầu tư gần 200 triệu đồng xây dựng chuồng trại và nhập giống lợn rừng, lợn mán về nuôi. Khu chuồng rộng gần 800m2 chia làm 3 ngăn, bảo đảm thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.
![]() |
Đàn lợn rừng thương phẩm của gia đình anh Trung. |
Ban đầu, anh quây một góc vườn vừa thả vừa nhốt để cho lợn quen dần, rồi sau đó chuyển sang chăn nuôi theo hình thức bán thả rông, có sân cho lợn vận động, tắm nắng. Đàn lợn ngày càng sinh trưởng và phát triển tốt, nuôi 8 tháng đạt 25 - 35kg/con có thể xuất bán thương phẩm. Bằng cách thả gối đàn, lúc nào trong chuồng nhà anh Trung cũng có hơn 100 con lợn rừng.
Đặc biệt, anh Trung còn lai tạo thành công 2 giống lợn đực Việt với giống lợn cái Thái Lan, cho ra đời lợn con (F3) hội tụ đầy đủ gene của cả bố và mẹ. Đây là giống lợn xuất bán dễ nhất, được người tiêu dùng ưa chuộng nhất.
Anh Trung cho biết: "Nhiều nhà hàng ở Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng… đến tận nhà thu mua. Năm 2012, gia đình tôi xuất hơn 3 tấn lợn thương phẩm, thu về khoảng 500 triệu đồng, trừ chi phí lãi hơn 300 triệu đồng".
Ông Nguyễn Văn Ngôn - Trưởng thôn Lý 2 cho hay: "Nhờ sự hiểu biết, dám nghĩ dám làm nên mô hình chăn nuôi lợn rừng của gia đình anh Trung được nhiều người biết đến. Bà con trong thôn mạnh dạn đầu tư trong chăn nuôi là nhờ anh hướng dẫn tận tình cũng như bao tiêu sản phẩm tới tận nơi. Trong các đợt bình xét hàng năm, gia đình anh Trung luôn được Hội ND xã tuyên dương, khen thưởng...".
Giấc mơ làm giàu của 2 chàng cử nhân bán thịt lợn đen
Mạnh Thắng tốt nghiệp ĐH Tự nhiên. Ngọc Thắng là cử nhân Kinh tế. Nhưng thay vì theo nghề được đào tạo, hai chàng trai quyết làm giàu từ thịt lợn đen bán tại Hà thành.
Vì sao rau quả núi rừng giá 'trên trời' hút khách thành thị?
1 4
Rau bò khai, rau ngót rừng, thịt lợn đen,...dù có giá hết sức đắt đỏ nhưng vẫn được nhiều người thành thị săn mua, vì tin là đặc sản núi rừng, đảm bảo sạch.
Vườn phật thủ tiền tỷ của cô gái trẻ xứ Thanh
2
Đứng trước vườn cây phật thủ trĩu quả như những bàn tay đức Phật, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ khi biết chủ nhân của nó là một cô gái trẻ.