Cuối tháng 10/2013, một tên cướp xông vào cửa hàng bảo dưỡng ô tô ở thành phố Jackson, bang Mississippi, Mỹ. Tên này dùng súng đe dọa ông Lee Canant, quản lý cửa hàng. Tuy nhiên, Canant không có tiền để nộp cho tên cướp. Tức giận, hắn bắn vào tay và sườn ông trước khi bỏ chạy. Sau đó, người dân đưa ông đến một bệnh viện địa phương làm phẫu thuật. Vì thương tật, ông Canant không thể tiếp tục làm việc, theo WAPT.
![]() |
Ông Lee Canant. Ảnh: WJTV |
Canant cho biết, cửa hàng muốn trả ông tiền lương cho 8 tuần cùng 5.000 USD cho chi phí y tế, nhưng lại không chịu bồi thường tai nạn lao động. Cách làm của cửa hàng khiến Canant không hài lòng. Vì thế, ông thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi. Vào tháng 3/2014, cửa hàng sa thải ông.
“Rất nhiều nhân viên tại đây mất việc một cách vô lý. Tôi gắn bó với cửa hàng 20 năm và giờ họ sa thải tôi chỉ vì tôi thuê luật sư bảo vệ quyền lợi chính đáng”, ông nói với WJTV.
Hiện tại Canant ủy thác toàn bộ vụ việc cho luật sư để có thể tập trung điều trị.
Người đàn ông Mỹ kiện ân nhân, đòi bồi thường nửa tỷ USD
2 2
Sau khi thoát chết trong trận lũ năm ngoái nhờ lực lượng cứu hộ, một người đàn ông Mỹ kiện các ân nhân và đòi bòi thường 500 triệu USD với lý do họ làm việc chậm chạp và bất cẩn.
Giả làm đầu bếp hòng che giấu hành vi gây tai nạn
1
Một kẻ tình nghi gây tai nạn tại Trung Quốc đã đóng giả thành đầu bếp của nhà hàng gần hiện trường nhằm che giấu hành vi gây tai nạn liên hoàn trên đường phố.