"Anh đánh vẫn tốt nhưng mắt đã kém quá rồi, nên không biết quả bóng lăn tới chỗ nào".
"Thì anh đã 75 tuổi rồi còn gì! Sao anh không rủ anh Scott của em chơi cùng với?".
"Nhưng anh ấy đã 85 tuổi, còn chơi golf nữa đâu".
"Mắt Scott còn tốt lắm. Anh ấy có thể nhìn thấy quả bóng lăn tới đâu đấy. Có điều trí nhớ anh ấy hơi kém".
Hôm sau Jack đánh bóng và nhờ Scott quan sát. Quả bóng lăn vào giữa sân.
"Anh thấy quả bóng lăn đi đâu không?", Jack hỏi Scott.
"Tôi thấy".
"Nó đâu?".
"Tôi quên mất rồi!".
5 4
Đang trong giờ lao động của đơn vị, hạ sĩ gặp hai lính đi sát nhau, liền bảo họ dừng lại và hỏi:
13 3
Một tên cướp trẻ xông vào nhà băng, chĩa súng vào nhân viên thu ngân, và chìa ra một mẩu giấy.
3
Một người đàn ông tới trạm rửa xe hơi với khuôn mặt lo lắng. Nhân viên rửa xe liên hỏi: - Ngài ổn chứ?