Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhân viên rửa xe lo xa

Một người đàn ông tới trạm rửa xe hơi với khuôn mặt lo lắng. Nhân viên rửa xe liên hỏi: - Ngài ổn chứ?

Người đàn ông đáp: - Nói thật với ông, hình như tôi mắc bệnh đãng trí. Tôi thường xuyên quên ví ở nhà, quên chìa khóa trong ô tô, quên lời vợ dặn, quên giờ đón con. Vì thế tôi đang tính là tôi sẽ tới chỗ bác sĩ để kiểm tra sau khi rửa xe.

Chàng nhân viên suy nghĩ một lát rồi bảo: - Vậy có lẽ ngài nên kiểm tra xem ví của ngài ở đâu trước khi tôi bắt đầu rửa cái xe nhé. Nếu cái ví đang ở trong túi của ngài, tôi cũng muốn ngài trả tiền trước cho tôi, phòng trường hợp ngài không nhớ tôi đã rửa xe cho ngài.

Bạn có thể quan tâm