Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mặt ruộng 'bỗng dưng nhô cao' gây xôn xao ở Sóc Trăng

Ngày 21/4, hàng trăm người đổ đến xem mặt ruộng "bỗng dưng nhô cao" gần 2 m tại xã Thạnh Quới, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Một số người còn mang hương hoa đến cúng bái, cầu khấn.

Việc mảnh ruộng của ông Quách Văn Lũy (45 tuổi, ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) bỗng dưng nhô cao đã gây không ít xôn xao trong dư luận và làm mất an ninh trật tự nơi đây trong những ngày qua.

Do lượng người đến quá đông nên các ngành chức năng đã tăng cường lực lượng bảo vệ gồm cán bộ công an, đoàn thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ đến hiện trường phát loa động viên người dân không nên bàn tán xôn xao, tạo dư luận không tốt.


Lúc 14h30 ngày 21/4, người dân vẫn tụ tập xem rất đông

Tuy nhiên, một số người dân còn đem hương hoa đến cúng bái, cầu khấn.

Ông Lũy (chủ lò gạch Út Tịch, đồng thời là chủ sở hữu mảnh ruộng đang bị đồn thổi) đã điều động 4 xe cuốc đến hiện trường để san bằng mặt đất nhô cao trên ruộng nhằm tránh dư luận không tốt. Tuy nhiên, một số người dân đến xem cho rằng nếu làm như thế sẽ bị thần đất hiển linh quở phạt.

Giải thích về trường hợp này, ông Lũy cho biết trước đây mảnh đất này là một cái ao nuôi cá rộng khoảng 4.500 m2, nhưng gần một năm nay, ông cho xe ủi đến san lấp ao này và dành một phần để làm nơi dự trữ đất nguyên liệu và một phần để trồng lúa. 

Cách đây 2 tháng, ông cho xe tải nhỏ chở gần 1.000 xe đất nguyên liệu đến dự trữ lâu dài với chiều rộng khoảng 2.000 m và chiều cao trên 7 m, từ đó xảy ra hiện tượng mặt ruộng kế bên nhô lên như thế.

Xe cuốc được điều động đến để san lấp đất lò gạch và đất mặt ruộng xuống thấp
Xe cuốc được điều động đến để san lấp đất lò gạch và đất mặt ruộng xuống thấp.

Trao đổi với chúng tôi, ông Quách Thanh Giảng - trưởng Công an xã Thạnh Quới - cho biết không có trường hợp đất hiển linh nhô lên như lời đồn thổi của người dân. 

Đây chỉ là hiện tượng tự nhiên do phần đất ở phía dưới mà ông Lũy san lấp còn quá mềm nên khi gặp sức nặng đã nén hơi sang phần đất phía bên cạnh, tạo nên hiện tượng mặt ruộng nhô lên.

Ông Giảng cũng cho biết hiện nay vẫn phân công công an viên túc trực canh giữ và giải thích rõ cho người dân để tránh đồn thổi vụ việc xảy ra nghiêm trọng.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, mặc dù phần mặt đất bị nhô cao đã được san thấp xuống nhưng một số người dân vẫn đến thắp hương cúng bái và có người còn xin nước uống và xin đất sau đó vo tròn đem về.

 

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/603807/dua-xe-cuoc-den-san-lap-mat-ruong-bong-dung-nho-cao.html#ad-image-2

Theo Tuổi Trẻ

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm