Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Maradona: ‘Tôi như được sinh ra lần nữa’

Chiến thắng kịch tính 2-1 trước Peru trên sân nhà đã giúp Argentina thắp sáng cơ hội đoạt vé bay thẳng tới Nam Phi hè 2010, đồng thời mang lại rất nhiều cảm xúc cho HLV Diego Maradona.

Maradona: ‘Tôi như được sinh ra lần nữa’

Chiến thắng kịch tính 2-1 trước Peru trên sân nhà đã giúp Argentina thắp sáng cơ hội đoạt vé bay thẳng tới Nam Phi hè 2010, đồng thời mang lại rất nhiều cảm xúc cho HLV Diego Maradona.

>>'Kép phụ' Higuain - Palermo giải cứu Argentina
>>Bộ mặt mới của Argentina
>>Messi: Sự bất thường của một ngôi sao

"Chúa đã hành xử rất công bằng trong trận đấu này, bởi Peru không xứng đáng có một trận hòa", HLV Maradona quả quyết về chiến thắng xứng đáng của ĐT Argentina trong buổi họp báo sau trận đấu.

Maradona: ‘Tôi như được sinh ra lần nữa’

Cơn mưa nặng hạt không ngăn được HLV Maradona và các học trò ăn mừng chiến thắng

Khi được hỏi cảm nghĩ về bàn thắng của Palermo, nhà cầm quân 48 tuổi cho biết: "Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, tôi tưởng rằng mọi thứ đã chấm dứt tại đây. Thế nhưng, tôi quên mất sự hiện diện của Palermo, cầu thủ đã làm hồi sinh tất cả những CĐV Argentina và cả tôi nữa. Cậu ấy đã giúp cuộc chạm trán với Uruguay tới đây trở nên dễ thở hơn nhiều.”

Hầu hết thời gian thi đấu, các cầu thủ Argetina đã chơi tập trung, nhưng họ bất ngờ để thủng lưới ở phút 89, điều này khiến Maradona không khỏi bực tức: "Các hậu vệ phải chịu trách nhiệm cho bàn thua không đáng có. Đành rằng cơn mưa đã ảnh hưởng xấu tới lối chơi của chúng tôi, nhưng các học trò của tôi có thể chủ động cầm bóng, thay vì chơi mạo hiểm ở những phút cuối. Và lẽ ra, tôi nên thay Mario Bolatti vào sân để củng cố hàng thủ.”

"Chúng tôi là người tạo ra nhiều cơ hội hơn, mà nếu chính xác, các cầu thủ đã mang về 5 pha lập công dễ dàng. Tôi sẽ cho các học trò của mình xem lại băng ghi hình để rút kinh nghiệm trước khi bước vào trận đấu với Uruguay.”

Maradona: ‘Tôi như được sinh ra lần nữa’

Chơi không mấy nổi bật, nhưng Messi vẫn được Maradona tin tưởng

Trong trận này, Messi chơi tương đối mờ nhạt. Anh chỉ được Goal chấm 6,5 điểm trên thang điểm 10, kém xa Palermo – tiền đạo dự bị vào sân cuối hiệp hai (8 điểm). Tuy nhiên, Maradona tỏ ra khá kiên nhẫn với ngôi sao Barca: "Ngay cả thời đỉnh cao, tôi cũng không thể chơi tốt với thời tiết mưa tầm tã như thế, Messi cũng không phải ngoại lệ. Với riêng tôi, cậu ấy vẫn là cầu thủ số 1 của ĐT."

HLV Mardadona cũng cho hay, ở trận đấu gặp Uruguay, ông sẽ để Messi đá cặp với Gonzalo Higuain hoặc Palermo, đồng thời trao cơ hội cho tiền vệ kiến thiết Juan Sebastian Veron. Lão tướng từng khoác áo MU đã bị treo giò ở trận tiếp Peru.

Mai Chi

Theo Marca

Theo Marca

Bạn có thể quan tâm