Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Maradona có 'phao cứu trợ' là Mourinho

Những khi "bí", cần sự giúp đỡ hay góp ý về cách cầm quân, "Cậu bé vàng" đều chọn cách gọi điện thoại cho "Người đặc biệt".

Maradona có 'phao cứu trợ' là Mourinho

Những khi "bí", cần sự giúp đỡ hay góp ý về cách cầm quân, "Cậu bé vàng" đều chọn cách gọi điện thoại cho "Người đặc biệt".

Maradona có 'phao cứu trợ' là Mourinho

Jose Mourinho và Diego Maradona

“Tôi đã nhờ Jose Mourinho mách nước”, Maradona tiết lộ. “Tôi rất thích tài cầm quân của Mourinho. Chính vì thế, tôi giữ số điện thoại của ông ấy và có thể gọi để xin ý kiến. Chúng tôi dành nhiều giờ để nói chuyện về bóng đá, chiến thuật tấn công lẫn phòng ngự”.

Được biết, “Cậu bé vàng” luôn giữ số điện thoại của “Người đặc biệt” trên chiếc bàn đặt ngay cạnh giường ngủ. Và ông có thể gọi cho Jose Mourinho bất cứ khi nào cần sự giúp đỡ.

Tuy nhiên, thuyền trưởng của đội bóng xứ Tango cho biết thêm: “Mặc dù xin ý kiến của Mourinho nhưng tôi không có ý định lái Argentina hoàn toàn theo cách của ông ấy. Tôi cũng có những nhận định riêng của mình”.

Có thể nói, trước khi World Cup 2010 bắt đầu, nhiều người tỏ ra nghi ngờ với khả năng làm HLV của Maradona. Họ cho rằng ông chỉ là một người bốc đồng chứ không phải một nhà cầm quân tài ba. Thậm chí, “Vua bóng đá” Pele còn chỉ trích rằng “Cậu bé vàng” nhận lời làm HLV Argentina chỉ vì tiền. Nhưng nhìn vào những gì đội bóng xứ Argentina thể hiện (3 trận toàn thắng, giành trọn vẹn 9 điểm và đang dẫn đầu bảng B) nhiều người sẽ phải nghĩ lại về Diego Maradona.

Thu Trang

Theo Spoiler

Theo Spoiler

Bạn có thể quan tâm