Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mang thai ngoài ý muốn, sản phụ 9X đem cho hai con vừa chào đời

Qua cơn nguy kịch sau khi sinh non, hai bé trai sinh đôi Việt và Bắc được một người đàn ông giấu tên nhận nuôi.

Ngày 14/3, bác sĩ Quách Hoàng Điệp, Phó trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình, cho biết sức khỏe của hai cháu sinh đôi Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Văn Bắc (21 ngày tuổi) đã dần ổn định. Hai cháu là con của một sản phụ tên H. (22 tuổi, quê Cần Thơ).

Theo bác sĩ Điệp, chị H. nhập viện vào 23h ngày 21/2, khi đang mang thai tuần 31 và sinh con non khuya cùng ngày.

Khi chào đời, hai cháu Việt và Bắc đều nặng 1,4 kg, cùng bị suy hô hấp nặng. Riêng cháu Bắc còn bị dị tật bẩm sinh (thoát vị thành bụng), không có thành bụng nên lộ nội tạng ra ngoài.

hai be trai sinh doi bi me dem cho anh 1
Cháu Việt đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình. Ảnh: Thái Sơn.

Sau khi chào đời ít phút, hai cháu được chuyển đến khoa Sơ sinh để cấp cứu. Tại đây, hai bé được cho thở Cipap (điều trị suy hô hấp), nuôi dưỡng tĩnh mạch toàn bộ.

"Do bệnh tình của cháu Bắc nặng hơn nên đến khoảng 4h30 ngày 22/2, chúng tôi đã chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị", bác sĩ Điệp nói. Hiện sức khỏe hai bệnh nhi đã tiến triển, thở bình thường và uống sữa được.

Các bác sĩ cho hay, hai cháu Việt và Bắc hiện không có mẹ bên cạnh. Một người đàn ông ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đã đứng ra nhận cả hai làm con nuôi. Anh này đang ở Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc cháu Bắc và thường xuyên gọi điện cho các bác sĩ hỏi thăm tình hình sức khỏe cháu Việt.

Theo tìm hiểu, chị H. mang thai ngoài ý muốn nên khi thai nhi ở tuần thứ 16 đã có ý định bỏ. Biết chuyện, người đàn ông ở Ninh Bình đã khuyên can và thực hiện việc chăm sóc, chu đáo cho chị này suốt quá trình mang thai.

Sau khi sinh, người phụ nữ đã làm thủ tục bàn giao hai con cho người đàn ông này rồi rời khỏi bệnh viện.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà thờ trong mưa lạnh

Bé trai chừng một tháng tuổi quấn trong khăn bị bỏ lại trước cổng nhà thờ ở thành phố Huế giữa thời tiết mưa lạnh.


Nguyễn Dương

Bạn có thể quan tâm